Ngày xửa ngày xưa, khi trái đất còn rất trẻ, Thiên Chúa đã tạo dựng nên muôn loài, trong đó có con người. Nhưng theo thời gian, lòng người trở nên xấu xa. Họ không còn yêu thương nhau mà chỉ nghĩ đến điều gian ác. Thiên Chúa buồn lắm. Ngài thấy trái đất đầy bạo lực và con người chỉ làm những điều sai trái.
Nhưng giữa bóng tối ấy, có một người vẫn luôn sống tốt lành, công chính. Đó là ông Nô-ê! Ông Nô-ê yêu mến Thiên Chúa, sống ngay lành cùng gia đình gồm vợ và ba người con trai: Sêm, Kham và Gia-phét.
Thiên Chúa quyết định làm một điều lớn lao: gửi một trận hồng thủy để tẩy rửa trái đất. Nhưng Ngài không muốn tiêu diệt tất cả. Ngài chọn ông Nô-ê – người công chính – để cứu lấy sự sống. Thiên Chúa phán với ông Nô-ê:
“Con hãy đóng một chiếc tàu thật lớn bằng gỗ. Con và gia đình hãy vào đó. Con cũng hãy đưa mỗi loài vật một đôi – đực và cái – vào tàu, để chúng được sống sót.”
Ông Nô-ê vâng lời. Ông đóng tàu, chất đầy thức ăn. Động vật kéo đến: voi, hươu cao cổ, chim sẻ, thỏ… Mọi người cười nhạo ông Nô-ê. “Trên trời không có mây! Ông điên rồi!” – họ nói. Nhưng ông vẫn tin tưởng và vâng lời Thiên Chúa.
Đến một ngày định mệnh, trận mưa lớn bắt đầu. Mưa rơi, mưa rơi không ngừng suốt bốn mươi ngày bốn mươi đêm! Con tàu khổng lồ nổi bồng bềnh trên nước. Nước dâng lên, cao đến mức che khuất cả những ngọn núi cao nhất! Tất cả những ai không ở trong tàu đều bị cuốn trôi. Chỉ còn ông Nô-ê, gia đình ông và muôn loài vật trong tàu được bảo vệ.
Một ngày nọ, ông Nô-ê thả ra một con chim bồ câu. Lần đầu nó quay về vì chưa có chỗ đậu. Lần thứ hai, nó mang về một nhành ô-liu xanh tươi. Và lần thứ ba, nó không quay lại nữa! Điều đó có nghĩa là nước đã rút, mặt đất đã khô ráo.
Thiên Chúa gọi ông Nô-ê:
“Hãy ra khỏi tàu, và để muôn loài được sinh sôi nảy nở trở lại!”
Ông Nô-ê dựng một bàn thờ cảm tạ và dâng lễ vật lên Thiên Chúa. Đức Chúa hài lòng và ban lời hứa:
“Ta sẽ không bao giờ hủy diệt trái đất bằng nước nữa. Dấu hiệu giao ước này là một cầu vồng trên trời!”
Từ đó, ông Nô-ê và gia đình bắt đầu một cuộc sống mới trên trái đất. Họ trồng trọt, chăn nuôi và dạy con cháu yêu thương Thiên Chúa.
Bài học câu chuyện:
Câu chuyện về ông Nô-ê dạy chúng ta rằng: Hãy sống công chính và tin tưởng vào Thiên Chúa. Dù thế gian thế nào, Chúa vẫn luôn yêu thương và gìn giữ những ai vâng lời Ngài. Vì cầu vồng chính là dấu hiệu rằng Thiên Chúa luôn giữ lời hứa!
“Cảm ơn Chúa vì Ngài luôn yêu thương chúng con. Chúng con muốn sống ngoan ngoãn và làm điều tốt mỗi ngày!”