Bất Chấp

Bạn thân mến, cả Giáo Hội Hoàn Vũ đang ngập tràn trong niềm hân hoan mừng Biến Cố Con Thiên Chúa Nhập Thể. Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta!

Nhìn lại chặng đường của những ngày Đợi Chờ vừa qua, có những điều khi hồi tưởng lại, và nếu được phép gọi tên Thiên Chúa theo cách rất riêng của mình, tôi sẽ đổi tên của Cha – Thiên Chúa của chúng ta là Đấng Bất Chấp. Nghe có vẻ hơi liều lĩnh, thậm chí tôi hơi hồ đồ ấy nhỉ? Nhưng xin bạn kiên nhẫn đi với tôi thêm một chút, tôi sẽ chỉ cho bạn thấy ngay sau đây thôi.

Lời của Tiên Tri Isaia 54, 10 vẫn đọng lại tôi trong những ngày Vọng của Biến Cố Nhập Thể: “Dù cho núi có dời có đổi, đồi có chuyển có lay, thì tình nghĩa của Ta đối với con cũng không hề thay đổi”. Núi đồi – biểu tượng của những gì vững bền, khó chuyển, khó lay – tưởng như bất khả xâm phạm. Thế mà Lời Chúa lại nói: giả như chúng có đổi thay, thì tình thương của Cha dành cho tôi vẫn không đổi thay. Cha không yêu tôi vì tôi tốt, và cũng không bỏ tôi khi tôi yếu. Cha là Thiên Chúa bởi vì Cha ở lại, ngay cả khi tôi quay lưng. Sự trung tín của Cha không bị lung lay bởi sự bất trung của tôi. Cha không “bỏ qua” lỗi lầm của tôi vì xem thường sự dữ, nhưng vì Cha nhìn tôi sâu hơn cả lỗi lầm. Cha yêu con người tôi đang trở thành, không chỉ con người mà tôi đã lạm dụng tự do và đã làm hỏng. Có những lỗi lầm lặp đi lặp lại, có những yếu đuối, tôi xấu hổ không dám gọi tên. Nhưng Cha không chán tôi như tôi chán tôi. Cha đợi tôi lớn lên, từng chút một, trong ân sủng. Cha không đứng xa để tha thứ nhưng đã sai Con của Cha bước vào thân phận con người, mang lấy vết thương, nước mắt, và cả sự phản bội. Cha tha thứ bằng cái giá của tình yêu, bằng cái chết của Con Một – Con Duy Nhất, chứ không bằng sự dễ dãi.

Bất chấp nỗi đớn hèn của tôi là một thụ tạo, mỏng manh, yếu đuối, dễ vỡ như chiếc bình sành vậy mà Cha vẫn bảo bọc tôi, Cha bao bọc tôi cả sau lẫn trước, bàn tay của Cha đã đặt trên tôi.  Cha không chỉ xem tôi như một người nhận được ơn tha thứ mà như một người bạn tri kỷ.

Bất chấp sự chậm chạp, uể oải và thiếu kiên nhẫn của tôi, dù cho tôi có đến ở giờ thứ mười một, Cha vẫn đợi chờ. Cha cho tôi cả một chặng đường dài, cho tôi thời gian, chờ tôi lớn lên trong kinh nghiệm. Cha quảng đại tặng nhiều món quà Ân Sủng để tôi lớn lên và trưởng thành trong tình mến. Vậy mà tôi vẫn chưa trưởng thành, dẫu tôi đã bước qua bao nhiêu năm tháng mùa xuân của đời mình.

Trước Biến Cố trọng đại Con Thiên Chúa Nhập Thể, khi nhìn vào thân phận của một Hài Nhi nằm trong hang đá nghèo khó, đơn hèn, pha lẫn mùi hôi tanh của bò lừa, của máng cỏ… Thực lòng, tôi không hiểu hết và cảm nghiệm được sâu một Tình Yêu Tự Hủy, tôi chỉ thốt lên một từ rất thật, rất người: Bất Chấp. Tôi không so sánh được gì giữa Tình Yêu của Đấng Tạo Hóa và tôi là thụ tạo thấp hèn, tôi chỉ biết cúi mình phủ phục và đón nhận câu trả lời tự tôi thấy hài lòng: Đơn Giản vì Cha yêu tôi, bất chấp tôi là gì, tôi như thế nào, tôi làm gì. Cha yêu tôi không phải vì tôi xứng đáng mà vì tôi là tôi.

Và sau cùng: Cha bất chấp tất cả… chỉ vì yêu, không vì công trạng, không vì tôi đã chuẩn bị đủ. “Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Người đối với chúng ta ở chỗ này: khi chúng ta còn là tội nhân, Đức Kitô đã chết vì chúng ta.”(Rm5,8)

Và kết lại của bài suy niệm này, mời bạn cùng tôi thì thầm những lời thân thương sau:

“Tạ ơn Cha đã thương con.

Tạ ơn Cha đã yêu con.

Tạ ơn Chúa Giêsu đã bước vào tâm hồn con.

Tạ ơn Giêsu Nhỏ – hiền lành và khiêm nhường đã là mẫu gương cho con học đòi bắt chước.

Và ngay từ lúc này, con cũng ước ao được trở nên thanh thoát, quảng đại và con cũng muốn nên Thánh trong tất cả những gì là bất toàn của con, Cha ạ.”

Tĩnh An, SPC

Bài Liên Quan

Ngọn Lửa Socrates: Thắp Sáng Tư Duy Phản Biện...

“SOCRATIC DIALOGUE” Đánh Thức Ngọn Lửa Hãy tưởng tượng một lớp học. Không phải là không gian im lặng...

Mùa Vọng – Vọng Lại Đời Tôi

Cả Giáo Hội đang bước đi trong Năm Thánh Hy Vọng, và chính giữa mùa Vọng đầy...

Hành Trình Về Nhà Tổng Quản: Một Cuộc Gặp...

Đã từ lâu, trong tôi luôn ấp ủ một khát khao thầm kín—được một lần đặt chân...

Dòng Nước Lũ…

“Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống…” (Tv 90,12) Thời gian gần đây, nhiều người sống...

Linh Địa Giữa Thái Hư – Hành Trình Về...

Từ trên các dòng tu (Monastery) nhìn về dưới phố Meteora. “Thái hư” (太虛) là một từ Hán-Việt...

Chuyến Thăm Muộn Và Vội Vàng

Bạn thân mến, Chúng ta đang bước vào hành trình Mùa Vọng, giữa Năm Thánh Hy Vọng –...