Tháng Mười Hai – Đón Chúa Giáng Sinh trong niềm vui và hy vọng
Tháng Mười Hai khép lại năm phụng vụ, mở ra mùa Vọng và mầu nhiệm Giáng Sinh – thời gian thánh thiêng để Hội Thánh chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Cứu Thế đến. Trong bầu khí rộn ràng của mùa Noel, lời mời gọi “Hãy tỉnh thức và sẵn sàng” vang lên như tiếng chuông đánh thức lòng người, nhắc chúng ta trở về với Chúa – Đấng là nguồn bình an và niềm hy vọng cho nhân loại.
Hiệp thông cùng toàn thể Hội Thánh, trong tháng 12 năm 2025 này, chúng ta cùng hướng về ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Lêô XIV:
“Xin cho mọi người biết mở rộng con tim để đón Chúa Giêsu – Đấng Emmanuel, và để ánh sáng tình yêu của Người chiếu soi, biến đổi thế giới nên nơi chan hòa niềm vui, hòa bình và hy vọng.”
Giờ Chầu Thánh Thể trong tháng này là thời khắc ân sủng, giúp chúng ta chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu – Thiên Chúa làm người vì yêu thương nhân loại. Trước Thánh Thể Chúa, chúng ta:
• Dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn vì một năm hồng ân sắp qua, với bao ơn lành Chúa đã ban trong cuộc sống.
• Cầu xin Chúa giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn trong sạch, khiêm nhường và yêu thương, để xứng đáng đón Chúa ngự đến trong đêm Giáng Sinh.
• Nguyện xin ánh sáng từ hang đá Bêlem chiếu rọi thế giới hôm nay, để lòng người được sưởi ấm trong yêu thương và niềm hy vọng mới.
Ước mong rằng, trong Giờ Chầu Thánh Thể Tháng Mười Hai, khi chúng ta quỳ bên Chúa Giêsu Thánh Thể – Hài Nhi Giêsu đang mỉm cười trong máng cỏ, tâm hồn mỗi người được đổi mới, tràn đầy bình an, và biết trở nên ánh sao dẫn đường, mang tình yêu và niềm vui của Chúa đến cho mọi người trong mùa Giáng Sinh này.
Xem file PDF tại đây:Chầu Thánh Thể THÁNG MƯỜI HAI







