logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Giáo Dục

Trường Chuyên Biệt Vi Nhân Khai giảng năm học 2026–2027

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

khiếm thị

Sáng ngày 29 tháng 8 năm 2026, trong bầu khí vui tươi và ấm áp, Trường Chuyên biệt Vi Nhân, P. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk hân hoan tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2026–2027. Một năm học mới lại bắt đầu, mở ra trước mắt các em học sinh một hành trình mới với những bài học, những khám phá, những niềm vui và cả những thử thách. Nhưng sâu xa hơn tất cả, ngày khai giảng là một lời nhắc nhở rằng: mỗi một sự sống được trao ban đều là một quà tặng quý giá, và mỗi con người đều có một phẩm giá không thể thay thế.

Đúng 8 giờ 30 phút, sân trường Vi Nhân trở nên rộn ràng với sự hiện diện của Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Liêm, Giám đốc TTMV Giáo phận BMT; quý sư huynh Dòng La San, chị Hà Thị Mỹ Dung, hội trưởng hội hiền mẫu giáo xứ Dũng Lạc cùng các ân nhân của trường, quý phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh Những gương mặt thân quen trở lại sau những ngày nghỉ; những gương mặt mới còn đôi chút bỡ ngỡ nhưng ánh lên niềm vui. Tiếng cười, những lời chào hỏi và niềm háo hức của ngày đầu năm học tạo nên một bầu khí thật đặc biệt. Giữa những âm thanh thân thương ấy, có lẽ điều đẹp nhất không nằm ở sự long trọng của một nghi thức, nhưng ở chính những con người đang hiện diện và cùng nhau bước vào một hành trình mới.

Bởi dưới ánh sáng của Tin Mừng, mỗi con người trước hết không phải là một thành tích, một con số hay một khả năng, nhưng là một thụ tạo được Thiên Chúa yêu thương. Thánh vịnh cất lên lời kinh đầy xác tín: “Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng” (Tv 139,14). Mỗi em học sinh Vi Nhân, với những khả năng và giới hạn riêng, đều mang nơi mình dấu ấn của Đấng Tạo Hóa. Không có em nào là một sự hiện diện thừa thãi; không có cuộc đời nào là vô nghĩa; không có một bước tiến nhỏ bé nào lại không đáng được trân trọng.

Chính từ niềm xác tín ấy mà sứ mạng giáo dục trở nên cao quý.

Giáo dục không chỉ là dạy cho một người biết thêm điều gì đó, nhưng là giúp một con người nhận ra mình là ai và mình có thể trở thành người thế nào. Đặc biệt đối với các em học sinh có nhu cầu giáo dục chuyên biệt, hành trình ấy càng đòi hỏi một tình yêu kiên nhẫn và một cái nhìn vượt lên trên những giới hạn trước mắt. Có những điều các em cần nhiều thời gian hơn để học. Có những kỹ năng phải được lặp lại rất nhiều lần. Có những tiến bộ rất nhỏ mà người ngoài có thể dễ dàng bỏ qua. Nhưng dưới cái nhìn của tình yêu, không có tiến bộ nào là quá nhỏ. Một ánh mắt biết đáp lại, một lời nói được diễn đạt rõ hơn, một hành động tự lập hơn, một lần mạnh dạn giao tiếp, một kỹ năng mới được hình thành… tất cả đều có thể trở thành những dấu mốc đáng quý trên hành trình trưởng thành của một em học sinh.

Vì thế, tại Vi Nhân, thành công không chỉ được đo bằng những điều các em đạt được, mà còn bằng những khoảng cách các em đã vượt qua. Có khi khoảng cách ấy chỉ là từ sự sợ hãi đến một chút tự tin. Từ phụ thuộc đến một bước tự lập. Từ im lặng đến khả năng diễn đạt. Từ một điều chưa làm được đến một điều hôm nay đã có thể tự mình hoàn thành. Và trong từng bước nhỏ ấy, người giáo viên được mời gọi biết nhận ra một điều lớn lao: Thiên Chúa vẫn đang âm thầm làm cho sự sống lớn lên.

Người gieo giống không thể kéo cây lớn lên bằng đôi tay của mình. Người chỉ có thể gieo, chăm sóc, tưới tắm và kiên nhẫn chờ đợi. Giáo dục cũng vậy. Người thầy không thể thay thế hành trình của học sinh, nhưng có thể chuẩn bị mảnh đất, trao cơ hội, nâng đỡ khi các em ngã lòng và kiên nhẫn đồng hành cho đến khi những hạt giống tốt đẹp nơi các em được lớn lên. Đó là một sứ mạng cần đến tình yêu nhiều hơn là quyền lực, sự kiên nhẫn nhiều hơn là vội vàng, và niềm tin nhiều hơn là những phán xét.

Trong Tin Mừng, Đức Giêsu luôn dành một vị trí đặc biệt cho những người bé nhỏ và những người dễ bị bỏ quên. Người không nhìn họ qua những giới hạn hay địa vị xã hội, nhưng nhìn họ bằng ánh mắt của lòng thương xót. Người nói: “Hãy để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng” (Mc 10,14). Lời ấy hôm nay vẫn vang vọng như một lời mời gọi đối với mỗi người làm công tác giáo dục: hãy mở rộng trái tim để đón nhận, mở rộng đôi mắt để nhìn thấy điều tốt đẹp nơi mỗi em, và mở rộng niềm tin để không bao giờ vội kết luận rằng một em “không thể”.

 

Bởi đôi khi, điều một đứa trẻ cần nhất không phải là một lời nhắc nhở rằng em còn thiếu điều gì, nhưng là một người nói với em bằng cả sự chân thành: “Thầy cô tin em. Em có thể tiến thêm một bước nữa.” Đó cũng là vẻ đẹp của một nền giáo dục đặt con người ở trung tâm.

Tại Vi Nhân, mỗi em được mời gọi lớn lên không chỉ về kiến thức và kỹ năng, nhưng còn trong khả năng tương quan, biết yêu thương, biết chia sẻ, biết nhận lãnh trách nhiệm và từng bước sống tự lập. Mục tiêu cuối cùng không phải là làm cho các em trở nên giống một khuôn mẫu nào đó, nhưng giúp mỗi em trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình, theo những khả năng và nhịp độ riêng mà Thiên Chúa đã ban tặng. Trong hành trình ấy, quý thầy cô không chỉ là những người truyền đạt kiến thức. Quý thầy cô còn là những người đồng hành. Có những lúc cần dạy, có những lúc cần hướng dẫn; nhưng cũng có những lúc điều cần nhất lại là biết chờ đợi, biết lắng nghe, biết khích lệ và biết vui với một tiến bộ rất nhỏ của học sinh. Đó là một công việc âm thầm. Có thể không phải mọi hy sinh đều được nhìn thấy, không phải mọi cố gắng đều được gọi tên. Nhưng chính những điều âm thầm ấy lại làm nên một môi trường giáo dục có khả năng chữa lành, nâng đỡ và khơi dậy hy vọng. Và nếu giáo dục là một hành trình gieo hạt, thì tình yêu chính là mảnh đất để hạt giống ấy có thể bén rễ.

Ngày khai giảng hôm nay cũng là dịp để tri ân quý phụ huynh – những người đã trao gửi cho nhà trường điều quý giá nhất là con em mình. Đằng sau mỗi em học sinh là biết bao hy sinh, những nỗi lo âm thầm và một tình yêu mà không phải lúc nào cũng diễn tả thành lời. Nhà trường và gia đình vì thế được mời gọi trở thành những người bạn đồng hành, cùng nhìn về một hướng: để mỗi em được sống, được yêu thương, được phát triển và được đón nhận với tất cả phẩm giá của mình.

Một năm học mới chắc chắn sẽ có những ngày vui và những ngày khó khăn. Sẽ có những lúc các em tiến bộ thật nhanh, nhưng cũng có những lúc phải dừng lại và bắt đầu lại từ đầu. Có những cố gắng đem đến kết quả ngay lập tức, nhưng cũng có những cố gắng cần rất nhiều thời gian mới nhìn thấy hoa trái. Nhưng niềm tin Kitô giáo dạy chúng ta biết rằng Thiên Chúa luôn hoạt động trong âm thầm. Hạt giống có thể nằm sâu dưới lòng đất trước khi nảy mầm. Một lời động viên hôm nay có thể trở thành sức mạnh của một con người nhiều năm sau. Một cử chỉ yêu thương tưởng như rất nhỏ có thể để lại dấu ấn suốt cả cuộc đời. Vì thế, bước vào năm học mới, Vi Nhân không chỉ bắt đầu một chương trình giáo dục mới. Vi Nhân tiếp tục một sứ mạng: đồng hành với sự sống, bảo vệ phẩm giá con người và giúp những khả năng tốt đẹp nơi mỗi em được triển nở.

Năm học 2026–2027 đã chính thức bắt đầu. Một trang mới được mở ra, với những bài học mới, những ước mơ mới và những cơ hội mới. Xin cho mỗi ngày đến trường của các em không chỉ là một ngày học thêm một điều mới, nhưng còn là một ngày các em cảm nhận sâu xa hơn rằng: mình được yêu thương, mình có giá trị, mình có khả năng và cuộc đời mình có một ý nghĩa.

Xin cho quý thầy cô luôn có một trái tim đủ kiên nhẫn để chờ đợi, đôi mắt đủ tinh tế để nhận ra những tiến bộ nhỏ bé, đôi tay đủ quảng đại để nâng đỡ và một niềm tin đủ mạnh để không bao giờ bỏ cuộc trước bất kỳ em học sinh nào. Xin cho quý phụ huynh luôn vững lòng trên hành trình đồng hành cùng con em mình và xin Thiên Chúa chúc lành cho Trường Chuyên biệt Vi Nhân, để nơi đây luôn là một mái trường của yêu thương, hy vọng và sự sống; nơi những mầm cây nhỏ bé được chăm sóc, những khả năng được đánh thức, những tổn thương được nâng đỡ và mỗi con người được đón nhận như một quà tặng độc nhất của Thiên Chúa.

Năm học mới bắt đầu từ hôm nay, một hành trình mới đang mở ra và chúng ta bước vào hành trình ấy với một niềm tin đơn sơ nhưng sâu sắc: Mỗi em là một món quà Thiên Chúa trao ban. Mỗi bước tiến là một hồng ân. Mỗi người đồng hành là một dấu chỉ của tình yêu và mỗi ngày được lớn lên trong yêu thương là một lời tạ ơn Thiên Chúa về sự sống.

Chào năm học mới 2026–2027!

 

 


Bài viết liên quan