logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Hoạt Động Mục Vụ - Truyền Giáo

Đồng Hành Cùng Người Trẻ – Thắp Sáng Niềm Tin – Thực Thi Sứ Vụ Thừa Sai

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

Đồng Hành Cùng Người Trẻ – Thắp Sáng Niềm Tin – Thực Thi Sứ Vụ Thừa Sai

Ba ngày đồng hành cùng Sa mạc ngành Hiệp Sĩ Đavít II của Giáo phận đã khép lại. Ba ngày tuy ngắn ngủi, nhưng đủ để mỗi tâm hồn được chạm đến, được đổi mới và một lần nữa được nhắc nhớ về vẻ đẹp của lời mời gọi “Hãy ra đi”.

Ra đi là tạm gác lại những công việc quen thuộc, những bổn phận thường ngày nơi cộng đoàn; là khoác ba lô lên vai và bước vào một hành trình mới. Thế nhưng, ra đi không chỉ đơn thuần là thay đổi một không gian hay đảm nhận một công việc khác. Ra đi còn là can đảm bước ra khỏi vùng an toàn, sẵn sàng để Chúa dẫn mình đến những nơi Người muốn và gặp gỡ những người Người gửi đến.

Mỗi lần lên đường là một lần thưa lại lời “Xin vâng”: cộng đoàn quảng đại trao gửi, còn người được sai đi quảng đại dấn thân. Đó là lời đáp trả âm thầm nhưng đầy tín thác trước tiếng gọi của Chúa:
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16,15)

Có người hỏi: Ra đi, ta mất gì và được gì?

Có chứ! Ta mất thời gian, mất sức lực, mất những giờ nghỉ ngơi; đôi khi còn hao mòn cả những nét tươi trẻ của tuổi xuân. Có những giọt mồ hôi dưới cái nắng gay gắt, những đêm ngủ chưa tròn giấc, những mệt mỏi không gọi thành tên. Và cũng có lúc, chính trong hành trình ấy, những yếu đuối, giới hạn và bất toàn của bản thân được bộc lộ rõ.

Nhưng những gì nhận lại thì lớn lao hơn rất nhiều.

Đó là được gặp Chúa nơi ánh mắt trong veo của người trẻ, nơi những nụ cười hồn nhiên và những lời sẻ chia chân thành. Là được gặp gỡ những người anh chị em cùng chung một thao thức phục vụ, cùng mang trong tim ngọn lửa yêu mến Giáo hội và khát vọng đem Chúa đến cho mọi người.

Đó còn là được sống lại những ước mơ đẹp của tuổi trẻ, để trái tim người nữ tu luôn giữ được sự tươi mới trong tình yêu, lòng nhiệt thành trong phục vụ và niềm vui trong đời thánh hiến. Trên hết, chính Chúa lại âm thầm bồi đắp sức mạnh, chữa lành những mỏi mệt và ban thêm ân sủng, để người được sai đi tiếp tục trung thành với sứ mạng Người đã trao phó.

Sứ vụ thừa sai không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng những công việc lớn lao. Đôi khi, sứ vụ chỉ là một nụ cười trao đi đúng lúc, một lời động viên chân thành, một giờ hiện diện bên người khác, một đôi tai biết lắng nghe hay một bước chân sẵn sàng lên đường.

Những điều tưởng chừng rất nhỏ bé ấy, khi được thực hiện bằng tình yêu Đức Kitô, lại có thể trở thành những tia sáng âm thầm sưởi ấm tâm hồn, khơi lên niềm hy vọng và giúp một ai đó nhận ra rằng: Chúa vẫn đang yêu thương và đồng hành với họ.

Ước mong rằng sau mỗi hành trình, mỗi người chúng ta sẽ có thêm lòng can đảm để tiếp tục ra đi; dám rời khỏi những gì quen thuộc, dám hy sinh những tiện nghi của bản thân và cộng đoàn, để trái tim được mở rộng hơn trước nhu cầu của Giáo hội và của tha nhân.

Bởi chỉ khi dám trao ban, chúng ta mới thật sự lớn lên. Chỉ khi dám lên đường, chúng ta mới cảm nhận sâu xa niềm vui của người môn đệ thừa sai. Và chỉ khi để cho tình yêu Đức Kitô thúc bách, chúng ta mới có thể trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.

Xin Chúa tiếp tục thắp lên ngọn lửa yêu mến trong trái tim mỗi người, để chúng ta luôn biết đồng hành với người trẻ bằng tình yêu, thắp sáng nơi họ niềm tin và cùng nhau viết tiếp hành trình loan báo Tin Mừng bằng chính những điều bình dị, chân thành trong đời sống hằng ngày.

Nguyện xin Đức Maria, Mẹ của những người lên đường, luôn đồng hành, nâng đỡ và dạy chúng ta biết mau mắn thưa lời “Xin vâng”, để qua từng bước chân phục vụ, Danh Chúa được cả sáng và tình yêu của Người được lan tỏa đến mọi tâm hồn.

Sr. Maria Kim Loan, SPC


Bài viết liên quan