Khép Lại Hai Ngày Huấn Luyện Môn Đệ Thừa Sai Dành Cho Giáo Lý Viên & Huynh Trưởng, Mở Ra Một Hành Trình Sứ Mạng
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng

Hai ngày 08–09/7/2026, khóa gặp gỡ và tập huấn “Loan Báo Tin Mừng Cho Người Trẻ” dành cho các Giáo lý viên và Huynh trưởng Giáo phận Đà Nẵng đã khép lại. Hai ngày tuy không dài, nhưng đủ để để lại nhiều niềm vui, những thao thức và cả một ngọn lửa nhiệt thành mới trong lòng mỗi người tham dự.
Đặc biệt trong bầu khí thân tình tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận, quý Soeurs Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres đã hiện diện và tích cực tham gia các hoạt động của khóa học. Sự hiện diện ấy không chỉ làm cho những giờ gặp gỡ thêm sinh động, mà còn cho thấy tinh thần cùng nhau bước đi và cùng nhau phục vụ sứ mạng của Giáo hội. Qua từng bài học và giờ thực hành, quý Soeurs tiếp tục làm mới chính mình để việc đồng hành, giáo dục đức tin và mang Tin Mừng đến với thiếu nhi, người trẻ ngày một gần gũi và hiệu quả hơn.
Trong suốt khóa tập huấn, các tham dự viên đã cùng nhau suy nghĩ về một điều rất thiết thực: làm thế nào để giúp các em thiếu nhi không chỉ học về Chúa, mà còn biết sống với Chúa và dần trở thành những chứng nhân nhỏ bé của Tin Mừng trong cuộc sống hằng ngày.
Qua tài liệu “Từ trái tim nhỏ đến sứ mệnh lớn”, mỗi người thêm một lần nhận ra rằng sứ mạng truyền giáo không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Sứ mạng có thể khởi đi rất âm thầm, từ một trái tim được Chúa chạm đến. Khi một em nhỏ biết yêu thương hơn, biết làm một việc nhỏ với tất cả tình yêu và biết sống điều mình đã được học, thì hạt giống truyền giáo đã bắt đầu nảy mầm.
Một trong những phần để lại nhiều cảm nghiệm là bài thực hành “Chúa gọi tên em”. Từ quý Soeurs đến các anh chị Giáo lý viên, Huynh trưởng, mọi người cùng khám phá một cách truyền đạt đức tin thật gần gũi và sống động. Qua đó, mỗi thiếu nhi có thể cảm nhận rằng mình không phải là một người vô danh trước mặt Chúa: Chúa biết em, Chúa yêu em và chính Chúa đang gọi em bước theo Ngài.
Khóa tập huấn đã khép lại, nhưng hành trình sứ mạng thì vẫn đang tiếp tục.
Ước mong những gì đã được lắng nghe, học hỏi và cảm nghiệm trong hai ngày qua sẽ trở thành hành trang để mỗi tham dự viên tiếp tục mang Tin Mừng đến với người trẻ bằng chính đời sống của mình, qua một lời nói yêu thương, một việc làm nhỏ bé và một sự hiện diện chân thành.
Để rồi, từ những trái tim nhỏ được Chúa chạm đến, những hành trình sứ mạng lớn sẽ dần được mở ra, đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu:
“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.” (Mt 28,19)
Bài viết liên quan

Khóa Huấn Luyện Môn Đệ Thừa Sai Dành Cho Giáo Lý Viên & Huynh Trưởng Giáo Phận Đà Nẵng – Ngày Thứ Nhất
Đọc bài viết