Ngài Đã Về Với Chúa

Hôm nay, khi nghe tin Đức Thánh Cha Phanxicô đã về nhà Cha, tim tôi bỗng như chùng lại. Không phải chỉ là sự ra đi của một vị Giáo hoàng, mà là sự tạm biệt của một người Cha – một người mục tử gần gũi, đầy nhân hậu, âm thầm dạy ta yêu Chúa bằng cả một cuộc đời khiêm nhu.

Ngài không chọn nơi cao sang. Ngài chọn sống tại nhà khách Santa Marta – nơi đơn sơ, gần gũi, vì ngài muốn là “người của mọi người”. Đời ngài là một bài giảng sống động về Tin Mừng: cúi xuống với người nghèo, lắng nghe người bị gạt ra bên lề, ôm lấy cả nhân loại đang rướm máu vì chiến tranh, nghèo đói, chia rẽ.

Giờ đây, sau bao năm tháng dấn thân không ngơi nghỉ, ngài đã nhẹ nhàng rời bỏ thế gian, trở về trong vòng tay Đấng mà ngài luôn gọi là “Cha”. Ngài không xin cho mình một đám tang lộng lẫy. Ngài chỉ mong được yên nghỉ bên Mẹ Maria – Đấng mà ngài gọi là “niềm an ủi cuối cùng”.

Tôi cứ nghĩ đến những lời cuối cùng ngài gửi lại cho thế giới:
“Không thể có hòa bình nếu không có tự do tôn giáo, tư tưởng, ngôn luận.”
“Hãy kêu gọi ngừng bắn, trả tự do cho các con tin, hỗ trợ những dân tộc đang đói khát nhưng vẫn khao khát hòa bình.”
Ngay cả trong phút giây cuối, ngài vẫn tha thiết lo cho nhân loại.

Với Việt Nam, ngài vẫn luôn yêu mến. Ngài chưa kịp đến, nhưng trái tim ngài chưa bao giờ vắng bóng trên mảnh đất hình chữ S này. Ngài từng gửi thư cho Giáo hội Việt Nam, mời gọi chúng ta “đối thoại, yêu thương và trở thành những Kitô hữu tốt, công dân tốt.” Ngài đã trao cho chúng ta “Năm Thánh Hy Vọng” như một lời di chúc thiêng liêng.

Ngài đi rồi. Nhưng điều đẹp nhất là Ngài để lại cho thế giới: một tấm gương sống động về Tin Mừng.
Một đời sống vì Chúa – vì con người – vì hy vọng.

“Xin cảm ơn Đức Thánh Cha. Cảm ơn vì đã sống trọn vẹn cho chúng con thấy Thiên Chúa vẫn còn đang bước đi giữa thế gian này – trong con người, trong nước mắt, trong những vòng tay dang rộng.”

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Đức Thánh Cha Phanxicô.
Nguyện ánh sáng Phục Sinh đưa ngài vào sự sống vĩnh hằng.
Tạm biệt Ngài – người Cha, người bạn, người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu.

Bình Nguyên SPC

Bài Liên Quan

Kinh Hoà Bình Trong Việc Hoá Giải Xung Đột...

Ý Nghĩa Thần Học Của Kinh Hoà Bình Trong Đời Sống Tu Trì Bản Chất Của Kinh Hòa...

Sống Hạnh Phúc Trong Ơn Gọi Thánh Hiến

Lời Ngỏ: Tìm lại vẻ đẹp Của Đời Sống Thánh Hiến Có những ngày đôi chân bỗng thấy...

Hành Hương Về Với Mình

https://youtu.be/_AywZmneNRE Trong Năm Thánh 2025, tôi đã đi nhiều cuộc hành hương. Và tôi chợt nhận ra, hành...

Khát…

Nhớ em! Soeur Marie Đặng à, chị em mình sống với nhau trong cùng mái nhà Phaolô, “cha...

Tính Sổ Phần Hồn Cuối Năm

Những ngày cuối năm luôn mang theo một không khí đặc biệt, như một dòng sông chậm...

Bất Chấp

Bạn thân mến, cả Giáo Hội Hoàn Vũ đang ngập tràn trong niềm hân hoan mừng Biến...