Tâm Thư Gửi Con Gái

Con thân mến, trước hết cha cảm ơn con vì giữa bao tiếng gọi đầy sức hút của thế giới hôm nay, con vẫn chọn con đường theo Thầy Giê-su Chí Thánh, trong Hội Dòng mang tên cha cho đến giây phút này.

Cha biết những thử thách, những khó khăn con phải đối mặt trong xã hội phức tạp và đầy cám dỗ này. Con và nhân loại đang dần chìm trong giông bão của biển cả kỹ thuật số, công nghệ hiện đại tiện nghi và thái độ sống vô cảm, hưởng thụ…

Cha biết những tranh đấu và giằng co trong nội tâm con khi phải chọn giá trị cao hơn, chọn cách thức ngược với thế gian, và đôi khi là ngược với những xu hướng thời đại mà chính các chị em con cũng đang chạy theo.

Đời sống Cộng Đoàn cũng là một thách đố mà con phải đối diện. Nhưng con đừng quên, sự khác biệt của chị em là chữ ký của Thần Linh. Con hãy đón nhận chị em con như Đức Ki-tô đã đón nhận con, khiêm tốn để dệt lại những tương quan đã đổ vỡ

Thật khó để từ bỏ quyền thủ đắc, từ bỏ quyền có tình cảm riêng, từ bỏ quyền tự quyết. Nhưng những thứ con đang bám víu và chạy theo đó, có đáng để con đánh đổi tư cách là con Thiên Chúa, là môn đệ Giê-su và là nữ tử của cha không? Chỉ khi con can đảm, tự do chọn Chúa, sống theo thánh ý của Ngài qua Bề Trên và Luật Dòng, con sẽ được bình an, cảm nếm niềm hạnh phúc, và trở nên dấu chỉ Nước Trời ngay đời này.

Con à, can đảm lên nào: “ Với Đấng ban sức mạnh cho con, con chịu được hết” ( Pl 4, 13). Nhưng để có được sức mạnh ấy, con cần để cho Đức Ki-tô ám ảnh như hôm nao sau cú ngã trên đường Đa-mát, cha đã bị Đức Ki-tô ám ảnh đến nỗi “ Đối với cha, sống là Đức Ki-tô” ( Pl 1,21). “ Cha coi mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của cha” ( Pl 3,8)

Hãy quảng đại để Chúa là trung tâm của đời sống con. Nếu Đức Ki-tô không còn là Chúa của con, thì những thứ khác sẽ trở thành chúa trong tâm hồn con, hãy bám chặt vào Chúa Giê-su bằng đời sống cầu nguyện và chiêm niệm.

Hãy ôm ấp thập giá Chúa Giê-su, một nữ tử của cha mà không thương nhớ và ấp ôm thập giá, thì thật vô nghĩa. Vì qua thập giá, con mới được chia sẻ đau khổ với Giê-su và đạt được vinh quang với Người.

Cha và con, chúng ta đều là những bình sành dễ vỡ trong sự mỏng manh của phận người, nhưng chính Đức Ki-tô lại ở trong chiếc bình ấy, trao cho chúng ta sứ mạng loan báo Tin Mừng. Hãy trang điểm cho chiếc bình tâm hồn con phù hợp với hương vị rượu mới là Giê-su.

Con à, “ Hãy đứng vững, lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo Tin Mừng bình an, hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó con có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho tức là Lời Thiên Chúa” ( Ep 6, 14-17)

Chúc con an mạnh và vững chãi trong cuộc chiến đấu giữa biển đời hôm nay. Cha sẽ luôn ở bên con.

Con hãy bắt chước cha như cha đã bắt chước Đức Ki-tô, con hãy sống để mẹ Hội Dòng vẫn luôn tự hào vì đã có một người con tuyệt vời như thế nào, con nhé!

Cha của con, Phao-lô thành Tác-xô

Ngựa Cỏ SPC

Bài Liên Quan

Những Mục Tử Trong Đời Tôi

Mỗi lần mừng Chúa nhật IV Phục Sinh – Chúa Chiên Lành, lòng tôi lại lắng xuống,...

Đầu Tư Cho Đời Tu

Buổi tối sau giờ cơm, sân nhà dòng rộn ràng tiếng bước chân và những câu chuyện...

Vườn Dầu Đời Con

Trong thinh lặng của tâm hồn, con chiêm ngắm Vườn Dầu năm xưa, đang chìm trong đêm...

Con Đường Phục Vụ

    Đêm xưa, mình cúi rửa chân, Âm thầm mở lối ân cần yêu thương. Từ đây soi...

Trở Về Bên Lòng Chúa

Trong hành trình đời dâng hiến, ai trong chúng ta cũng có những khoảnh khắc để nhớ,...

Làng Yêu – Bê-ta-ni-a

“Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a” ( Ga 12, 1) Con chưa từng...