Công nghệ thông tin càng phát triển, thế giới càng mở ra trước mắt con người những xa lộ rộng lớn và thênh thang. Chính bản thân ta phải chọn lựa và quyết định. Đã có chọn lựa ắt phải có từ bỏ; có từ bỏ tất nhiên phải có hy sinh; mà hy sinh thì luôn đi kèm với sự đớn đau – ít hay nhiều, tùy mức độ của điều ta phải hy sinh. Nhưng nếu ôm đồm, nếu cố chọn lấy tất cả, tôi sẽ có nguy cơ không thể đi đến đích của con đường mà mình cần phải đi. Đó là điều hiển nhiên!
Nhưng khi đã chọn lựa, tôi có thực sự chú tâm để nhận ra rằng con đường tôi đang đi là đúng đắn nhất, tốt đẹp nhất, và phù hợp nhất hay không? Cũng có thể sẽ có những sai lầm trong chọn lựa, hoặc đôi khi là cảm giác chán nản giữa cuộc hành trình. Vì vậy, rất có thể tôi sẽ rơi vào tâm trạng ngập ngừng, lưng chừng, hay mang nỗi băn khoăn rằng “cỏ ở phía chân trời bên kia xanh hơn”.
Đó có thể là nguyên nhân khiến cuộc sống của tôi thiếu đi chất mặn của muối, thiếu sức sống của lửa. Có một câu hỏi trắc nghiệm dành cho tôi lúc này: Nếu phải chọn giữa trách nhiệm và tình yêu, tôi sẽ chọn điều gì? Vì cả hai đều cần thiết và cao cả. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định chọn trách nhiệm, nhưng sẽ hoàn thành trách nhiệm ấy bằng tất cả tình yêu.
Điều quan trọng là cần sống hết mình với những gì tôi đã chọn lựa – không hối tiếc, không lưỡng lự.
Chúng ta hoàn toàn có quyền tự do trong quyết định và chọn lựa, đơn giản vì đó là cuộc sống và hạnh phúc của chính mình. Tất nhiên, ta cũng có quyền từ chối những điều mà ta cho là không phù hợp, không xứng đáng, không mang lại niềm vui… Nhưng chắc một điều: nếu ta chọn sự dễ dãi cho bản thân, thì chính đó là nguyên nhân khiến ta vấp ngã đầu tiên. Và một điều nữa: nếu ta từ chối tình yêu, thì mọi quyết định và chọn lựa của ta xem như trở nên vô ích.
Một bài thơ của Trần Ngọc Đăng khiến ta phải dừng lại để suy nghĩ:
Không có tình yêu,
Bổn phận khiến người ta dễ nóng giận
Trách nhiệm đẩy người ta tới chỗ bất nhã
Công bằng làm cho người ta đâm ra tàn nhẫn
Sự thật biến người tành kẻ soi mói
Sự khôn ngoan dẫn dắt bạn tới chỗ láu cá
Sự đon đả biến người ta thành kẻ giả dối
Sự am hiểu đẩy bạn trở thành kẻ cố chấp
Quyền lực khiến người ta trở thành kẻ áp bức
Danh tiếng làm bạn trở thành kẻ kiêu ngạo
Của cái làm con người ta trở nên tham lam
Lòng tin biến thành cuồng tín
Và không có tình yêu, trên đời này bạn không là gì cả.
Đây là một chân lý mà không ai có thể phủ nhận được!!! Trong Mùa Chay Năm Thánh này, chúng ta cùng với sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, dám hy sinh buông bỏ những gì vô bổ và phù phiếm, để chọn những gì tuyệt vời nhất theo Ý Chúa, chúng ta sẽ được ở lại trong tình yêu Ngài.
Rain Grace SPC