Tình yêu đích thực nơi Thiên Chúa
Một đề tài xem ra luôn hấp dẫn và không bao giờ lỗi thời, đó chính là tình yêu. Dù trong đạo hay ngoài đời, ở bất cứ địa vị nào, con người chỉ thật sự hạnh phúc khi được yêu và sống trong tình yêu. Nhưng chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy tình yêu đích thực ngoài tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu Ngài dành cho ta rất đặc biệt, khác hẳn với tất cả tình yêu đời thường. Đó là tình yêu vô điều kiện, vô vụ lợi, một tình yêu cho không, biếu không. Thiên Chúa chính là khởi điểm của tình yêu, như Lời Chúa đã nói: “Đức Chúa đã đem lòng quyến luyến và chọn anh em, không phải vì anh đông hơn các dân khác đâu, nhưng thật ra anh em là một dân nhỏ nhất trong các dân” (Đnl 7,7).
Lịch sử cứu độ – minh chứng cho tình yêu quyến rũ
Lịch sử cứu độ cho chúng ta thấy, Thiên Chúa là Đấng không ngừng quyến rũ con người để rồi họ đáp lại tình yêu của Ngài. Và cách thức Ngài thực hiện chương trình yêu thương ấy thật lạ lùng: Ngài đã quyến rũ con người bằng lời mời gọi ra đi, lên đường, một khi đáp lại tiếng gọi ấy chấp nhận làm đảo lộn kế hoạch đời mình. Thật vậy, không hiểu sao con người lại bị quyến rũ; ngay cả Ápraham, dẫu tuổi đời đã già, ông vẫn mau mắn lên đường đáp lại theo tiếng mời gọi của Chúa. Ông dám rời bỏ quê hương, để lại bà con, gia nghiệp mà không biết mình sẽ đi về đâu… Ngay cả các ngôn sứ, Mẹ Maria hay các thánh… Tất cả đều minh chứng cho thấy sức mạnh huyền nhiệm của sự quyến rũ lạ lùng ấy. Đó không phải là sự quyến rũ bằng lợi lộc, mà bằng chính niềm vui sâu xa trong việc sống hy sinh, khó nghèo, vâng phục, yêu thương và tha thứ. Người đời có thể cho là điên dại, nhưng trước mặt Thiên Chúa, đó lại là sự khôn ngoan. Chính sức quyến rũ của tình yêu Thiên Chúa đã khiến Ápraham tin tưởng, phó thác tất cả và trở thành cha của muôn dân, mẫu gương cho những ai bước theo lời mời gọi của Chúa hôm nay.
Tuổi thơ và những ước mơ tuổi trẻ
Còn tôi, tôi đã lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình và tình làng nghĩa xóm, sống gắn bó với đồng ruộng, với con trâu con bò, chạy theo cánh diều tung bay trong gió, tiếng cười nắc nẻ bọn trẻ bên bờ đê, lội ruộng bắt ốc, mò cua, ném bùn la ó vang trời. Tuổi thơ thật bình dị, trong sáng và đầy sắc màu ấy cứ êm đềm trôi qua. Lớn hơn, tôi lên gần thị trấn để học, mở ra một thế giới mới mẻ: phố xá đông vui, những đoàn xe đạp nối đuôi nhau, chiếc tà áo dài trắng tinh khôi như thiên thần khơi dậy trong tôi khát vọng vươn tới một tương lai sáng ngời. Tôi đã ấp ủ biết bao ước mơ: được học hành, thành đạt, được yêu thương và hạnh phúc. Tất cả như một bức tranh hy vọng tươi sáng mở ra.
Khi Chúa bước vào và quyến rũ tôi
Nhưng chính lúc ấy, Chúa âm thầm bước vào, dịu dàng quyến rũ tôi bằng một tình yêu lớn hơn mọi ước mơ tuổi trẻ. Tình yêu ấy đã chạm đến tận sâu lòng tôi, khiến tôi can đảm đến nỗi dám buông bỏ những mơ ước đẹp đẽ nhất, để thưa tiếng “xin vâng” và bước vào hành trình dâng hiến. Từ giây phút ấy, mọi hy sinh và thử thách không còn là gánh nặng, nhưng là con đường để tôi thuộc trọn về Chúa và tìm thấy tình yêu sâu xa trong Ngài.
Chứng tá hôm nay – sống hấp lực tình yêu Thiên Chúa
Hôm nay, giữa một thế giới còn nhiều đam mê lôi cuốn tuổi trẻ, tôi xác tín rằng sự quyến rũ của tình yêu Thiên Chúa vẫn là sức mạnh có thể cuốn hút bất cứ ai. Tình yêu ấy đã giữ tôi trung tín trong ơn gọi và thôi thúc tôi sống sao cho đời mình cũng trở thành một hấp lực minh chứng tình yêu Thiên Chúa trong tôi. Một khi đời sống thánh hiến tràn ngập tình yêu, sẽ làm tỏa lan niềm vui, sự hiệp nhất và lòng nhân hậu.
Và đó chính là chứng tá sống động, là lời mời gọi âm thầm nhưng mạnh mẽ, để nhiều tâm hồn được chạm đến, bị tình yêu Ngài quyến rũ và dấn bước theo Ngài. Chỉ có tình yêu Chúa mới mãi mãi trung tín và ban tặng hạnh phúc đong đầy trong ta.
Sr. Marie Hiền SPC