Xem Gì Hôm Nay?

Hằng ngày, con hay băn khoăn chọn xem gì: phim hay, bóng đá, liveshow của idol, hay cảnh đẹp khắp thế giới? Chọn một thứ để xem thì cũng chẳng khó lắm, đúng không? Nhưng trong không gian thiêng liêng của Tam Nhật Thánh, con được mời gọi dừng lại một chút để “xem” điều gì đó thật đặc biệt.

Con được mời đến “xem” Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ trong Bữa Tiệc Ly, “xem” những vết thương trên thân xác và những đau đớn trong tâm hồn Ngài ở những giây phút cuối đời, rồi “xem” những gì đang xảy ra nơi ngôi mộ chôn cất Chúa. Khác với những thứ con hay xem mỗi ngày, nhưng khi đến và nhìn ngắm cuộc đời của Chúa Giêsu – không chỉ bằng đôi mắt mà còn bằng trái tim yêu thương và niềm tin còn non nớt – con chợt thấy lòng biết ơn Ngài thật nhiều. Con nhận ra “tội lỗi của con thật đáng sợ” nhưng đồng thời “Chúa yêu thương con biết bao nhiêu”.

Con thầm cầu nguyện mỗi ngày, khi “xem” những chuyện lớn nhỏ trong đời, khi ngắm nhìn những người Chúa đặt để bên con, con sẽ biết “xem” bằng ánh mắt, trái tim và niềm tin. Để cùng với Chúa Giêsu, cuộc sống của con luôn tràn đầy hy vọng, dù ngoài kia vẫn còn bao khó khăn. Con cũng xin cho tình yêu thương hiệp nhất giữa mọi người trong Hội Thánh trở thành dấu chỉ sống động, để ai cũng thấy được Chúa Kitô Phục Sinh hiện diện, vì “xem họ yêu thương nhau dường nào”!

Hạ Nguyên SPC

Bài Liên Quan

Kinh Hoà Bình Trong Việc Hoá Giải Xung Đột...

Ý Nghĩa Thần Học Của Kinh Hoà Bình Trong Đời Sống Tu Trì Bản Chất Của Kinh Hòa...

Sống Hạnh Phúc Trong Ơn Gọi Thánh Hiến

Lời Ngỏ: Tìm lại vẻ đẹp Của Đời Sống Thánh Hiến Có những ngày đôi chân bỗng thấy...

Hành Hương Về Với Mình

https://youtu.be/_AywZmneNRE Trong Năm Thánh 2025, tôi đã đi nhiều cuộc hành hương. Và tôi chợt nhận ra, hành...

Khát…

Nhớ em! Soeur Marie Đặng à, chị em mình sống với nhau trong cùng mái nhà Phaolô, “cha...

Tính Sổ Phần Hồn Cuối Năm

Những ngày cuối năm luôn mang theo một không khí đặc biệt, như một dòng sông chậm...

Bất Chấp

Bạn thân mến, cả Giáo Hội Hoàn Vũ đang ngập tràn trong niềm hân hoan mừng Biến...