- Lời Chúa
13“Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-dim! khốn cho ngươi, hỡi Bét-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đon, thì từ lâu, họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi.14 Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xi-đon sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi.15 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phac-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! 16“Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.”
- Suy niệm
Chúa Giê-su sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng. Những người được sai đi nhân danh Chúa không nói lời của mình, mà nói lời của Thiên Chúa. Vì thế, khi người ta khước từ các sứ giả Tin Mừng, họ không chỉ từ chối đương sự, mà chính là từ chối Chúa Giê-su và cũng khước Đấng đã sai Ngài. Điều này cũng là một lời an ủi và khích lệ cho những ai đang thi hành sứ vụ truyền giáo, dù khi gặp sự từ chối hay chống đối: Chúa luôn đồng hành, và chính Ngài cũng bị khước từ cùng với họ.
Lời cảnh tỉnh nghiêm khắc của Chúa Giê-su. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su mạnh mẽ cảnh cáo các thành Khoradin, Betsaida và Caphácnaum. Đây không phải là những nơi xa lạ, mà chính là những thành phố đã từng chứng kiến nhiều phép lạ và lời giảng dạy của Chúa. Nhưng dù được ưu ái như vậy, họ vẫn không hoán cải, vẫn ngoan cố, dửng dưng trước ơn cứu độ.
Qua đó, Chúa cho thấy: ơn được nghe Lời Chúa, chứng kiến phép lạ hay sống gần sự thánh thiện không đủ để cứu con người, nếu không có lòng sám hối và sự đáp trả. Lời Chúa không chỉ để nghe cho “biết”, mà là để hoán cải và sống. Khoradin và Betsaida là hình ảnh cho những tâm hồn được ban ơn nhiều, nhưng không sinh hoa trái. Khi ơn Chúa được ban mà không sinh lời, chính ơn đó sẽ trở nên lời cáo buộc.
Ngày nay, chúng ta là những người được nghe Lời Chúa thường xuyên, được nuôi dưỡng bởi các bí tích cũng phải tự hỏi: Tôi đã làm gì với những ơn lành Chúa ban? Tôi có để Lời Chúa biến đổi lối sống, tư tưởng và hành động của tôi không?
- Cầu nguyện
Lạy Chúa, xin cho con biết nhận ra những phép lạ nhỏ bé xảy ra mỗi ngày trong gia đình, trong cộng đoàn, trong công việc và nơi tha nhân như lời mời gọi con hoán cải. Xin cho con biết ý thức trách nhiệm khi được nghe Lời Chúa.
Xin cho con đừng vô cảm như dân thành xưa, nhưng biết sám hối và đổi mới đời sống. Xin nâng đỡ những người đang rao giảng Tin Mừng, để họ vững bước trong sứ mạng, dù có bị từ chối. Và xin giúp con cũng trở thành người loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống yêu thương và chứng tá đức tin hằng ngày. Amen.
- Quyết tâm
Không thờ ơ trước những ơn lành Chúa ban, nhưng biết tạ ơn Chúa và chia sẻ điều tốt lành cho người khác.