- Lời Chúa: Ga 15, 9–11
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.”
- Suy niệm
Con người không ngừng tìm kiếm niềm vui nơi tiền bạc, thành công, các mối quan hệ và bao thú vui của cuộc sống. Thế nhưng giữa những tìm kiếm ấy, nhiều khi lòng người vẫn còn trống vắng. Trong Phúc Âm theo Thánh Gioan hôm nay, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta một con đường rất khác: “Hãy ở lại trong tình thương của Thầy… để niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.”
Niềm vui mà Chúa nói đến không phải là cảm xúc thoáng qua, nhưng là niềm vui sâu xa và bền vững, nảy sinh từ việc ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa. Vì thế, sứ điệp về cuộc đời Chúa Giêsu được gọi là Tin Mừng – Tin Vui cho nhân loại. Như Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã từng nói: “Đức Kitô đến để mang lại niềm vui cho con người.”
Nhưng niềm vui ấy không tự nhiên mà có. Đó là một hành trình cần được kiến tạo mỗi ngày. Con đường Chúa chỉ cho chúng ta rất rõ: “Hãy ở lại trong tình yêu của Người.” Ở lại trong tình yêu ấy có nghĩa là sống và thực hành điều răn Chúa dạy, đặc biệt là điều răn yêu thương: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”
Tình yêu của Chúa Giêsu là tình yêu hiến trao trọn vẹn, đến mức hy sinh mạng sống vì nhân loại. Trong đời sống thường ngày, chúng ta có thể chưa đạt tới mức độ cao cả ấy, nhưng Tin Mừng mời gọi chúng ta bắt đầu bằng những hy sinh nhỏ bé. Đó có thể là dành chút thời giờ cho người đang cần lắng nghe, chia sẻ một phần sức lực hay của cải cho người thiếu thốn, hay đơn giản là biết hạ mình, bỏ qua tự ái để cảm thông và tha thứ.
Chính những hy sinh âm thầm ấy mở ra niềm vui sâu xa trong tâm hồn. Niềm vui ấy không lệ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Sách ‘Đường Hy Vọng’ diễn tả thật đơn sơ: vui cả khi được yêu thương hay bị hiểu lầm, vui lúc thành công cũng như khi cô đơn. Khi ở lại trong tình yêu của Chúa, con người tìm thấy một niềm vui mà thế gian không thể ban tặng và cũng không thể lấy mất. Bởi lẽ, càng gắn bó với Chúa, trái tim con người càng được lấp đầy bằng sự sống và tình yêu của Người. Vì thế, như lời Thánh Gioan Maria Vianney: “Mùa xuân luôn luôn ở trong con tim người yêu mến Chúa.”
- Cầu nguyện
Lạy Chúa, tiếng gọi của tình yêu Chúa luôn dịu dàng và tha thiết vang lên trong tâm hồn chúng con. Nhưng vì yếu đuối và ích kỷ, nhiều khi chúng con đã đánh mất tình yêu ấy, khiến trái tim trở nên khô cứng và xa cách nhau.
Xin Lời Chúa đánh thức tình yêu trong chúng con. Xin làm cho trái tim chúng con trở nên mềm mại và nhạy bén, ánh mắt hiền hòa và nhân ái, để chúng con biết đem niềm vui, sự an ủi và nâng đỡ đến cho mọi người. Xin dạy chúng con sống tình yêu chia sẻ như Chúa, để đời sống chúng con tràn đầy niềm vui, vì “cho thì có phúc hơn là nhận”. Amen
- Quyết tâm
Sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ cần đến tôi.







