SNLC – THỨ SÁU TUẦN V PHỤC SINH – Ga 15, 12-17

  1. Lời Chúa: Ga 15, 12-17

12Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.14Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.16Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

  1. Suy niệm

Bài Tin Mừng hôm nay, câu mở đầu và kết thúc với lời mời gọi tha thiết của Chúa Giê-su: “Anh em hãy yêu thương nhau” (Ga 15,12). Lệnh truyền yêu thương được dệt nên bằng chính cuộc đời của Đức Giê-su: Ngài đã đi bước trước trong tình yêu và yêu cho đến cùng; Người yêu đến nỗi hy sinh mạng sống cho người mình yêu. Bởi vì Chúa đã yêu chúng ta, nên chúng ta được mời gọi tiếp nối con đường tình yêu của Ngài.

Tình yêu đích thực là một cuộc xuất hành ra khỏi cái tôi khép kín để vươn tới tự do qua việc cho đi chính mình. Càng yêu, càng cho đi, tôi càng khám phá ra sự thật về chính mình và về Thiên Chúa, vì: “Phàm ai yêu thương thì đã được sinh ra từ Thiên Chúa; ai không có lòng yêu thương thì không nhận biết Thiên Chúa” (1 Ga 4,7–8).

Thiên Chúa là cội nguồn của tình yêu đích thực. Nhờ đó, cuộc sống và tình yêu của tôi thực sự dõi bước theo Ngài. Trong Thiên Chúa và với Thiên Chúa, tôi có thể yêu cả những người mình không thích. Từ đó, tôi nhìn tha nhân không chỉ bằng đôi mắt và cảm xúc của mình, nhưng bằng trái tim và ánh nhìn của Chúa Giê-su. Bạn của Ngài là bạn của tôi. Khi nhìn bằng ánh mắt của Ngài, tôi có thể trao cho tha nhân nhiều hơn những nhu cầu của họ. Tình yêu không còn là một lệnh truyền từ bên ngoài hay một đòi hỏi bất khả thi, nhưng trở thành một kinh nghiệm sống động: yêu trong tự do, cho đi từ bên trong, một tình yêu tự bản chất luôn khao khát được chia sẻ. (ĐGH Bênêđictô XVI, Thông điệp Thiên Chúa là Tình Yêu, số 1). Thiên Chúa đã yêu tôi và chết vì tôi ngay khi tôi còn là người tội lỗi. Từ nguồn mạch tình yêu của Thiên Chúa, tôi cũng được mời gọi yêu mọi người bằng một tình yêu chân thật.

Nhưng nhìn lại hành trình đã qua, tôi có thực sự yêu như Chúa yêu không? Tôi có dám can đảm từ bỏ chính mình để hiến thân cho tình yêu không? Như thánh Gioan Thánh Giá đã nhắc nhở: “Vào lúc cuối đời, bạn sẽ bị xét xử về tình yêu.” Ước gì lời nhắc nhở này giúp tôi ý thức và sống trọn vẹn hành trình cuộc đời trên nền tảng tình yêu, nhận ra rằng giá trị của cuộc sống không hệ tại ở bao nhiêu việc tôi đã làm, nhưng ở việc tôi đã làm mọi sự với tình yêu.

  1. Cầu nguyện
    Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu con và chọn gọi con làm chứng nhân cho Tình Yêu. Xin cho con mỗi ngày được cảm nếm sâu xa hơn tình yêu Chúa dành cho con, nhờ đó con biết yêu tha nhân bằng chính đôi mắt và trái tim của Chúa. Ước gì cuộc sống của con trở nên khúc ca tuyệt vời của tình yêu, vì xác tín rằng: “Chính lúc cho đi là khi nhận lãnh, chính khi quên mình là lúc tìm thấy.” Amen.
  2. Quyết tâm

Nhạy bén trước nhu cầu của tha nhân và giúp đỡ với tình yêu chân thành.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ NĂM TUẦN V PHỤC SINH –...

https://youtu.be/TK4pW_wcw3E Lời Chúa: Ga 15, 9-11 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN V PHỤC SINH –...

https://youtu.be/l7_bYkNCvyo Lời Chúa: Ga 15, 1-8 “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành...

SNLC- THỨ BA TUẦN V PHỤC SINH – Ga...

https://youtu.be/yX3nC02a9dc Lời Chúa: Ga 14, 27–31a 27Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh...

SNLC – THỨ HAI TUẦN V PHỤC SINH –...

https://youtu.be/G59HWOWDTHk Lời Chúa: Ga 14,21-26 21 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là...

SNLC – CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM A...

https://youtu.be/gjIunBcDUMc Lời Chúa: Ga 14, 1-12 1 Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN IV PHỤC SINH –...

https://youtu.be/78meQg-cfN4 Lời Chúa: Ga 14, 7-14 7 ​Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ...