SNLC – THỨ BẢY TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN C – Lc 10, 17-24

  1. Lời Chúa

Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.”. Đức Giê-su bảo các ông: “Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. Đây Thầy ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì lầm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy vui mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.”

  1. Suy niệm

“Tự hào” là một tính từ không còn xa lạ với mọi người. Nó thể hiện sự hài lòng về những điều tốt đẹp mà mình đã làm và đang có. Các môn đệ được Chúa sai đi, nhờ quyền năng Chúa trao ban nên các ông làm được nhiều việc lạ lùng, ngay cả ma quỷ cũng phải khuất phục. Các ông trở về tràn đầy niềm vui và sự phấn khởi do công việc ấy mang đến. Sự tự hào này là điều tự nhiên. Chúa Giê-su không phủ nhận sự thành công của các môn đệ, nhưng Người muốn đưa các ông đến niềm vui lớn lao hơn. Bởi những thành công chóng vánh, mau qua; lời khen tặng, sự ái mộ rồi cũng tan biến theo thời gian khi cảm giác mới lạ không còn nữa. Nhưng Chúa nhắc nhở: “Vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời.”

Trong khi thi hành sứ vụ, không phải lúc nào cũng hoàn toàn thành công; sẽ có những lúc thất bại, có khi đã nỗ lực dốc sức mà vẫn không đi đến đâu, thậm chí còn bị chống đối, loại trừ… Những bệnh tật, rủi ro khác trong cuộc sống cũng có thể làm chúng ta chùng lòng, nản chí.

Chúa muốn chúng ta, những môn đệ của Người khi làm việc vì Nước Trời phải có sức mạnh ân sủng từ bên trong. Để kín múc nguồn lực đó, chính là gắn bó mật thiết với Chúa, tín thác cuộc đời mình trong tay Người, để tên chúng ta cũng được ghi khắc trong trái tim Chúa. Vì “không có Thầy, các con chẳng làm gì được.” Chúa đã cho chúng ta một mẫu gương: sau một ngày dạy dỗ dân chúng, chữa lành bệnh nhân, làm các phép lạ, Người lại lên núi một mình để cầu nguyện cùng Chúa Cha.

Vì cầu nguyện là nhu cầu thiết yếu. Cứ nghiệm lại cuộc sống đời thường, ta sẽ nhận ra: tình yêu và các mối tương quan trong cuộc sống luôn phải được nuôi dưỡng bằng sự liên lạc, gặp gỡ. Tình yêu sẽ phai nhạt, mối tương quan sẽ đổ vỡ nếu không được làm mới và nuôi dưỡng mỗi ngày. Cũng vậy, đời sống tâm linh sẽ trở nên hời hợt nếu không được nuôi dưỡng bằng lương thực riêng, đó là tạo mối tương quan sâu xa với Chúa qua cầu nguyện.

Đối với Chúa, niềm vui không phải là chiến thắng kẻ khác, mà là chiến thắng chính mình. Không phải là đè bẹp kẻ chống đối mình, mà là biết yêu thương và cúi đầu. Không phải loại trừ những kẻ không cùng phe nhóm, mà là biết sống hiệp thông trong khác biệt. Niềm vui của một người môn đệ là biết thi hành thánh ý Chúa với lòng tín thác, và phục vụ tha nhân với trái tim trắc ẩn, khiêm tốn.

  1. Cầu nguyện
    Lạy Chúa Giê-su, trong đời thường của một giáo dân hay một tu sĩ, nhiều khi chúng con hay đánh giá nhau qua khuôn mẫu thành công, qua số lần được vỗ tay. Nhưng qua Tin Mừng hôm nay, Chúa cho chúng con thấu hiểu rằng Chúa cũng quan tâm đến những điều xem ra không thành công, không lấp lánh hào quang. Vì chính Chúa đã kinh qua những điều ấy trong cuộc sống làm người như chúng con, và đó chính là niềm an ủi lớn lao cho chúng con. Xin cho chúng con luôn nhớ rằng: giá trị của người sống và rao giảng Tin Mừng không nằm ở thành công, nhưng ở những vết thương dám đối diện và được Chúa chữa lành trong cầu nguyện.Amen.
  2. Quyết tâm

Hướng về Chúa trong mọi công việc để Chúa lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ SÁU TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/HBAd41hpM1E Lời Chúa 13"Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-dim! khốn cho ngươi, hỡi Bét-xai-đa! Vì nếu các phép...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/fMdh0uJu7ac Lời Chúa 1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/Haiuwl9zexY Lời Chúa 1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, ai là...

SNLC – THỨ BA TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/ATdr57oJ43c Lời Chúa “Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên...

SNLC – THỨ HAI TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN C-...

https://youtu.be/-d4o8ScGEDY Lời Chúa Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông rằng: "Ðây...

SNLC – CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C...

https://www.youtube.com/watch?v=JYHHUibz7bU Lời Chúa Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: “Có một nhà phú...