SNLC – THỨ BA TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN C – Lc 11, 37-41

  1. Lời Chúa

37 Đức Giê-su đang nói, thì có ​một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn.38 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn.39 Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: “Thật, ​nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà.40 Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao?41 Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người”.

  1. Suy niệm

Hôm nay, chúng ta được chiêm ngắm Đức Giêsu trong đời thường. Ngài được một người Pharisêu mời đến nhà dùng bữa. Theo luật thanh sạch của người Do Thái, trước khi ăn phải tẩy uế bằng cách rửa tay, nhưng Đức Giêsu không làm điều đó mà đi thẳng vào bàn ăn. Ông Pharisêu quan sát cử chỉ của Đức Giêsu để soi mói, bắt bẻ. Ông lấy làm lạ sao Người không rửa tay theo luật (c. 38).

Chúng ta mỗi ngày, trong giờ suy niệm, đều chiêm ngắm và quan sát hành vi, lời nói của Đức Giêsu để khám phá những giá trị thánh thiêng nơi con người của Chúa mà noi gương bắt chước, đặc biệt là bắt chước sự ngay thẳng, đơn sơ, trong sáng nơi tâm hồn Chúa.

Đức Giêsu biết ông Pharisêu đang quan sát và nghĩ gì. Chưa kịp để ông lên tiếng, Chúa đã cho ông một bài học về sự trong sạch mà Thiên Chúa muốn: “Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà” (c. 39).

Chúa nhắc đến cái “bên trong” – tức là tấm lòng, là trái tim, là linh hồn. Cái bên trong thế nào thì hành vi bên ngoài thể hiện như thế. Và thật sự, nếu chúng ta luôn làm cho cái bên trong mình trong sạch, thì:
“Phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5,8).

Dưới cái nhìn của Thiên Chúa, con người không thể làm màu:
“Vì chỉ có Ngài thấu suốt tâm can mọi người phàm” (1 V 8,39).
Dù tay có rửa sạch, nhưng nếu tâm hồn và tâm trí vẫn đầy toan tính, đố kỵ, thiếu lòng mến, thiếu tình yêu với Chúa và tha nhân, nuôi hận thù, thích lên án, sống không đúng luật Chúa dạy, thì Chúa sẽ phán xét chúng ta về những việc lành, việc dữ mà ta đã nói và đã làm: “Tất cả chúng ta đều phải xuất hiện trước tòa án Đức Kitô, để mỗi người lãnh nhận phần thưởng tùy theo điều thiện hay điều ác mà mình đã làm khi còn ở trong thân xác” (2 Cr 5,10).

Chúa còn nhắc nhở rằng: Thiên Chúa tạo dựng con người gồm cả hai phần – “bên trong và bên ngoài”, là hồn và xác. Vì thế, khi chăm chút làm đẹp bên ngoài thế nào, thì cũng hãy làm đẹp cái bên trong như vậy.

Chúa mời gọi chúng ta muốn làm đẹp cái bên trong thì hãy “bố thí”, nghĩa là biết trao ban lòng thương xót như Thiên Chúa:“Đức Chúa, Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín” (Xh 34,6). Chúng ta hãy bắt chước Người, để toàn thể con người hồn xác được trong sạch và luôn sống dưới cái nhìn của Thiên Chúa.

  1. Cầu nguyện

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Cha thấu suốt tâm can con người. Xin giúp chúng con tránh lối sống giả hình, nhưng biết sống theo lời Chúa Giêsu Con Cha dạy bảo: “Hãy bố thí”, nghĩa là biết quan tâm, chia sẻ từ
lòng thương xót, nhân hậu, nhẫn nại và tha thứ. Chúa sẽ trả lại “Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy” (Lc 6,38). Xin cho chúng con biết dành trọn con tim để thật lòng yêu mến Thiên Chúa và sống hết tình với tha nhân. Amen.

  1. Quyết tâm

Biết thương xót người như Chúa đã thương xót chúng ta, để tâm hồn trong sạch như Chúa muốn.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ HAI TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/sUg-dYXupuk?si=FGVRQtoSr_RfsluK   Lời Chúa “Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này...

SNLC – CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C...

https://www.youtube.com/watch?v=KVQYAxr_UDo Lời Chúa 11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/MG2NdsOg-wQ Lời Chúa 27 Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/H5CMGIRZLco Lời Chúa Khi ấy, Đức Giêsu trừ một tên quỷ, nhưng có mấy người lại bảo: “Ông...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/JAgxyJW8fh8 Lời Chúa 5 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ai trong anh...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/HmyP9V_W-yo Lời Chúa 1Một ngày, Đức Giê-su cầu nguyện ở một nơi kia, khi Người cầu nguyện xong,...