SNLC – THỨ SÁU TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN C – Lc 12, 1-7

  1. Lời Chúa

Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giê-su bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: “Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm, sẽ được nghe giữa ban ngày; và điều anh em rỉ tai trong buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà.

“Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết: anh em hãy sợ Đấng ấy. Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.

  1. Suy niệm

Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta kính nhớ Thánh Inhaxiô thành Antiôkia, vị giám mục anh hùng đã hiến dâng mạng sống vì Đức Kitô. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sống trung thực và can đảm làm chứng cho Chúa theo gương của Ngài.

“Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức giả.” Đây là lời cảnh báo Chúa dành cho người môn đệ để tránh mọi hình thức giả hình. Sự giả dối có thể xuất hiện trong lời nói, hành động hay cả trong suy nghĩ khi ta cố giữ vẻ bề ngoài “đúng”, nhưng trái tim lại xa rời sự thật và xa rời Thiên Chúa. Chúa khẳng định: “Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết.” Thật vậy, không có gì có thể trốn tránh ánh mắt của Ngài.

Thánh Inhaxiô đã viết trong thư gửi các tín hữu ở Trallia rằng: “Nếu chúng ta che giấu tội lỗi, chúng sẽ trở thành gánh nặng không thể chịu đựng.” Cũng thế, Thánh Vịnh 138 diễn tả một Thiên Chúa hiện diện và thấu suốt mọi tâm tư sâu kín nhất của con người, không điều gì có thể che giấu hay ẩn khuất trước mắt Ngài.

“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa … hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục”. Đức Giêsu mời gọi ta chỉ biết kính sợ Thiên Chúa, Đấng cầm quyền sinh tử. Tin vào Ngài giúp ta can đảm trước mọi thế lực trần gian. Theo Chúa là bước vào hành trình thập giá, phải đối diện với thử thách, hiểu lầm, thậm chí là bách hại. Nhưng ai đặt trọn niềm tin nơi Đấng ban Sự Sống sẽ được giải thoát khỏi mọi sợ hãi.
Thiên Chúa là Cha nhân hậu và trung tín. Mọi sự xảy ra trong đời ta đều ở trong tình yêu quan phòng của Ngài. Mỗi người là duy nhất và được Chúa yêu thương, gìn giữ. Phẩm giá con người không hệ tại địa vị hay của cải, nhưng ở chỗ biết mình thuộc về Thiên Chúa. Ý thức ấy giúp ta sống khiêm tốn và biết ơn: tạ ơn Chúa vì tình yêu nhưng không, và tôn trọng tha nhân như “viên ngọc quý” của Ngài.

Thánh Inhaxiô đã hiến mạng sống vì Đức Kitô, khước từ mọi cám dỗ trần gian để được thuộc trọn về Chúa. Trước khi chịu tử đạo, ngài nói: “Tôi là hạt lúa mì của Thiên Chúa. Tôi muốn được nghiền nát dưới nanh vuốt thú dữ để trở nên bánh tinh tuyền dâng tiến Chúa Kitô.” Một chứng từ đức tin mạnh mẽ và tuyệt đẹp.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa, giữa một thế giới đang dần bị tục hóa, lừa lọc và vàng thau lẫn lộn, chúng con thật mỏng giòn, rất dễ bị nhấn chìm giữa đại dương mênh mông của những đợt sóng trần tục. Xin cho Lời Chúa hôm nay và gương sống của Thánh Giám mục Inhaxiô giúp chúng con tìm lại chính mình, tìm lại nguyên lý nền tảng của cuộc đời.
Nguyện xin ánh sáng tình yêu và chân lý của Chúa chiếu rọi vào trái tim chúng con, để chúng con luôn sẵn sàng can đảm sống theo sự thật và sống vì Chúa; nhờ sức mạnh và tình yêu Chúa ban, chúng con luôn sống xứng đáng với ơn gọi làm con Chúa. Amen.

  1. Quyết tâm

Ý thức sống thành thật trong lời nói và hành động.

 

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ BẢY TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/tfeoAUhisBI Lời Chúa “Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/C78A_BHFhU4 Lời Chúa 1 “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.2 Cành nào gắn liền...

SNLC – THỨ BA TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/Tnmm2bEWQNc Lời Chúa “37 Đức Giê-su đang nói, thì có ​một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới...

SNLC – THỨ HAI TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/sUg-dYXupuk?si=FGVRQtoSr_RfsluK   Lời Chúa “Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này...

SNLC – CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C...

https://www.youtube.com/watch?v=KVQYAxr_UDo Lời Chúa 11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/MG2NdsOg-wQ Lời Chúa 27 Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ...