- Lời Chúa
1 Khi ấy, Đức Giê-su vào Giê-ri-khô, đi ngang qua thành phố ấy. 2 Ở đó có một người tên là Da-kêu ; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. 3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. 4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. 5 Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông : “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông !” 6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. 7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau : “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ !” 8 Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng : “Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo ; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” 9 Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng : “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. 10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”
- Suy niệm
Giữa đám đông Giê-ri-khô ồn ào hôm ấy, Da-kêu, một người bị khinh chê, sống cô lập vì tội lỗi, lại có một khát vọng sâu thẳm: “Ông tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai.”Một khát vọng thật nhỏ, nhưng đủ để mở lối cho ơn cứu độ. Trong tháng các Linh Hồn, chúng ta nhớ đến các linh hồn là những người cũng từng khát khao gặp Chúa, dù yếu đuối và tội lỗi. Họ vẫn giữ trong tim một niềm khát mong được gặp Thiên Chúa tình thương. Câu chuyện Da-kêu nhắc chúng ta rằng: không ai quá thấp bé hay quá tội lỗi đến mức không thể được Chúa ngước nhìn. Chính khát vọng tìm kiếm ấy là bước đầu của ơn hoán cải.
Khi Đức Giêsu dừng lại dưới gốc cây, Người không lên án, không nhắc đến tội lỗi, nhưng chỉ nói: “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!”
Một ánh nhìn gọi đích danh. Một lời mời đến từ lòng xót thương. Da-kêu đã xuống ngay và “mừng rỡ đón rước Người”, niềm vui được tha thứ và được đón nhận. Chúa Giêsu không chỉ bước vào nhà Da-kêu, mà còn bước vào chính cõi lòng từng khép kín của ông. Trong đời sống chúng ta, Chúa Giêsu vẫn muốn “ở lại nhà ta”: trong tâm hồn, trong cộng đoàn, trong từng sứ vụ nhỏ bé. Người cần một “chỗ ở” nơi lòng ta biết mở ra cho ân sủng. Sự gặp gỡ thật với Đức Kitô luôn dẫn đến hoán cải. Da-kêu không nói lời thống hối suông, ông hành động ngay: “Tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” Đức Giêsu tuyên bố: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này.”
Ơn cứu độ ấy không chỉ cho Da-kêu, mà còn cho cả gia đình ông. Lòng thương xót luôn lan tỏa, làm hồi sinh các mối tương quan, chữa lành những vết thương. Tháng các Đẳng Linh Hồn là thời gian mỗi chúng ta được mời gọi cộng tác với lòng thương xót ấy, bằng lời cầu nguyện, hy sinh và những việc lành mỗi ngày. Lạy Chúa, con có thật sự khao khát được gặp gỡ Chúa, Đấng đang dừng lại và muốn ở lại trong “nhà tâm hồn” con hôm nay? Xin cho con biết để cho ánh nhìn yêu thương của Người biến đổi con, mở lòng con ra với tha nhân và giúp con sống hiệp thông hơn.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, trong tháng tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn, xin cho con cảm nghiệm sâu hơn ánh nhìn yêu thương của Chúa, ánh nhìn đã cứu Da-kêu và cứu cả thế giới tội lỗi này. Xin thanh tẩy lòng con khỏi những ích kỷ, sợ hãi và khép kín, để con biết mở ra đón Chúa vào “ngôi nhà nội tâm” của con. Xin cho con biết sống quảng đại, cảm thông, để tình thương của Chúa được lan tỏa đến muôn người, đặc biệt đến các linh hồn đang cần lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, xin cho “hôm nay” của con cũng trở thành một ngày cứu độ. Amen.
- Quyết tâm
Cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục.







