SNLC – THỨ SÁU TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN C – Lc 21, 29-33

  1. Lời Chúa

Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu”.

  1. Suy niệm

Lời nói là một khí cụ quan trọng trong việc chuyển tải thông tin, sứ điệp nào đó đến với người nghe. Lời nói của những người có địa vị, thẩm quyền cao thì càng có tầm ảnh hưởng rộng lớn trên nhiều người. Tuy nhiên lời nói của con người cũng chỉ đúng và có giá trị tại ở một thời điểm, hay một ngữ cảnh nhất định nào đó. Còn Lời của Thiên Chúa là lời của Đấng quyền năng tuyệt đối, là lời của chân lý, lời ánh sáng, lời của sự sống và tình yêu thì tồn tại vĩnh viễn không bị nhạt phai, xóa nhòa theo năm tháng.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã khẳng định “Cho dù trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu”. Điều này Chúa Giê-su muốn khẳng định rằng: Lời của Ngài có giá trị vĩnh cửu, không bị ảnh hưởng bởi thời gian và không gian. Dù cho thế giới có đổi thay hay qua đi, thì Lời của Chúa vẫn trường tồn và được ứng nghiệm. Chúng ta xác tín điều này trong Kinh Thánh như sách Sáng Thế Ký chương một nói rằng:  khi Thiên Chúa dùng lời của Ngài tạo nên vũ trụ và mọi sự trong đó. Quá trình tạo dựng được mô tả qua các ngày sáng tạo, với mỗi ngày Thiên Chúa phán và tạo nên một phần của vũ trụ, từ ánh sáng, nước, đất, thực vật, động vật cho đến con người.

Chẳng những Lời Chúa nói với chúng ta trong Thánh Kinh, nhưng cụ thể hơn, Chúa còn nhắn nhủ chúng ta qua các biến cố lịch sử và qua những sự việc xảy ra trong cuộc đời của riêng mỗi người. Đặc biệt Thiên Chúa  nói với chúng ta qua biết bao sự thay đổi của thiên nhiên với nhiều điều cảnh báo như động đất đó đây, lũ lụt, bão tố hoành hành khắp nơi mà sức mạnh của con người không thể nào chống lại được.

Tuy nhiên, chúng ta nhiều khi hay quên lời nhắc nhở và sự hiện diện của Chúa. Vì chúng ta quá bận rộn với cuộc đời trần thế, với công việc, tiền tài, tích góp nhiều thứ và các mối quan tâm khác đến mức không còn thời gian và tâm trí chú tâm đến lời mời gọi của Chúa. Thậm chí chúng ta không nhận ra dấu chỉ của thời đại, không hiểu được ý nghĩa của các sự kiện xảy ra xung quanh mình.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết suy gẫm lời của Chúa để luôn tỉnh thức và sắn sàng chờ đợi ngày chúa trở lại. Xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan , can đảm để chúng con chuẩn bị tâm hồn trong sạch chờ đón Chúa. Và xin cho chúng con tin rằng Lời Chúa tràn ngập yêu thương. Ước gì Lời tình yêu ấy thôi thúc chúng con thực hiện điều Chúa muốn. Và ước gì vì yêu Chúa, chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa qua những người đại diện Chúa ở trần gian, như những ánh sáng cho cuộc sống hôm nay. Amen.

  1. Quyết tâm

Chú tâm hơn trong việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ NĂM TUẦN XXXIV MÙA THƯỜNG NIÊN...

https://youtu.be/cOgRhb1tJ9U Lời Chúa Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi anh em thấy thành...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/mbHmhItNamA Lời Chúa 12 “Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ...

SNLC – THỨ BA TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/Bw7x0FZSeP0 Lời Chúa       Nhân có mấy người nói về Đền thờ được trang hoàng bằng những viên...

SNLC – THỨ HAI TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/t56Uq3dJ0Tw Lời Chúa 23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính...

SNLC – CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN C –...

https://youtu.be/2k3wy1Eg2PQ Lời Chúa “Khi ấy, dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo:...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/wmcf9JhiKMI Lời Chúa Hôm ấy, có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có...