SNLC – THỨ HAI TUẦN I MÙA VỌNG NĂM A – Mt 8, 5-11

  1. Lời Chúa

5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: 6 “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.” 7 Người nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” Viên đại đội trưởng đáp: 8 “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. 9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: ‘Đi!’, là nó đi, bảo người kia: ‘Đến!’, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: ‘Làm cái này!’, là nó làm.” 10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: “Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế. 11 Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.”

  1. Suy niệm

Khi Mùa Vọng khẽ mở ra, ngọn nến đầu tiên được thắp sáng, ánh nến nhỏ bé, mong manh, nhưng chất chứa trong đó niềm hy vọng lớn lao: Chúa đang đến. Trong khung cảnh khởi đầu ấy, Tin Mừng hôm nay kể chuyện viên đại đội trưởng ngoại giáo đến xin Chúa cứu chữa đầy tớ của ông. Ông không thuộc dân tuyển chọn, nhưng lại có một đức tin khiến chính Đức Giêsu phải thán phục. Ông đến với Chúa, không xin cho mình, mà cho người đầy tớ – một người yếu đuối, nhỏ bé, không tiếng nói. Một người quyền thế mà biết cúi mình xuống vì người khác. Một người xa lạ với tôn giáo Israel, nhưng lại có lòng tin sâu sắc hơn nhiều người trong dân. Đó là nghịch lý của Tin Mừng: Chúa luôn tìm thấy đức tin nơi những tâm hồn khiêm nhường và đầy lòng yêu thương.

Lời ông thân thưa cùng Chúa từ trong đáy tim: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà tôi…”. Lời thưa này phát xuất một đức tin khiêm nhu và chân thật. “Nhà tôi” không chỉ là căn nhà bằng gạch đá, mà còn là ngôi nhà tâm hồn, nơi chứa bao lộn xộn, vết thương, giới hạn. Viên đại đội trưởng biết mình bất xứng, nhưng vẫn tin rằng Chúa có thể biến nơi bất toàn ấy thành thánh địa của ơn cứu độ. Đó thật là vẻ đẹp của đức tin: Biết mình không xứng, nhưng vẫn mở lòng. Biết mình nghèo hèn, nhưng vẫn tin vào tình yêu chữa lành của Chúa.

Giữa những lo toan, có thể lòng chúng ta chưa thật bình an, nhưng chính nơi đó, Chúa muốn đến. Chúng ta không dọn lòng để chứng minh mình đạo đức, mà để cho phép Chúa đi vào những yếu đuối của mình. Chúa không đợi chúng ta “xứng đáng” mới đến; Ngài đến để làm cho chúng ta trở nên xứng đáng. Ngài không tìm một mái nhà hoàn hảo, Ngài chỉ cần một cánh cửa mở ra trong niềm tin. Và khi chúng ta dám thưa lên: “Con chẳng đáng, nhưng xin Ngài cứ đến”, Mùa Vọng thật sự bắt đầu trong ta.

Hôm nay, khi thắp lên ngọn nến đầu tiên của Mùa Vọng, chúng ta được mời gọi:

  • Tin tưởng như viên đại đội trưởng – tin vào quyền năng của Lời Chúa;
  • Khiêm nhường như ông – nhận ra mình bất xứng nhưng vẫn dám mở lòng;
  • Và yêu thương như ông – để Chúa đến với người khác qua tình thương yêu của ta.
  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa, con chẳng xứng đáng được Chúa ngự đến, nhưng con tin vào tình yêu và quyền năng Chúa. Xin bước vào căn nhà tâm hồn con, dù còn ngổn ngang và đầy giới hạn. Xin Lời Chúa chữa lành những yếu đuối trong con, để con biết tin tưởng hơn, yêu thương hơn, và mang bình an của Chúa đến cho những người con gặp gỡ mỗi ngày. Ước chi Mùa Vọng này, con học được cách chờ đợi Chúa bằng một đức tin khiêm nhu trọn vẹn phó thác và bằng tình yêu thương bác ái với người khác. Amen.

  1. Quyết tâm

Rước lễ thiêng liêng mời Chúa ngự vào lòng.

 

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ TƯ TUẦN II PHỤC SINH –...

https://youtu.be/xTAzGc8yaQA Lời Chúa: Ga 3,16-21 16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai...

SNLC – THỨ BA TUẦN II PHỤC SINH –...

https://youtu.be/DD0QSEKTn7o Lời Chúa: Ga 3,7b-15 7b Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. 8 Gió...

SNLC – THỨ HAI TUẦN II PHỤC SINH –...

https://youtu.be/kocIpXVIiUQ Lời Chúa: Ga 3, 1–8 Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ...

SNLC – CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM A...

https://youtu.be/I79i4ULgRLo Lời Chúa: Ga 20, 19-31  19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở,...

SNLC – THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC...

https://youtu.be/yB6DBXbuu8A Lời Chúa: Mc 16, 9-15 9 Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong...

SNLC – THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC...

https://youtu.be/BUfeYF7RZ9E Lời Chúa: Ga 21, 1-14 Sau đó, Chúa Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ...