SNLC – THỨ BA TUẦN I MÙA VỌNG NĂM A – Lc 10, 21-24

  1. Lời Chúa

21 Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. 22 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.” ​ 23 Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!24 Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”

  1. Suy niệm

“GIẤU KÍN VÀ MẠC KHẢI”

Bài Tin Mừng hôm nay tuy chỉ ngắn gọn có bốn câu, nhưng Chúa Giêsu đã mở ra cho các môn đệ của Người một lối nhìn rất phong phú với ba động từ: biết, thấy và nghe. Ngài lại đưa ra hai loại người đặc biệt là bậc khôn ngoan thông thái và những người bé mọn.

Vào thời Chúa Giêsu, những người thông thái ham thích được người ta gọi mình là thầy và được chào là rabbi. Khi được mời tham dự những buổi sinh hoạt lễ hội có tính cách cộng đồng, họ tự động ngồi vào chỗ danh dự, mà không biết sẽ có lúc được chủ nhà lịch sự mời xuống hàng ghế dưới để dành chỗ cho kẻ đến sau nhưng có địa vị hơn. Khi vào đền thờ cầu nguyện, họ đứng thẳng người, mắt hướng nhìn lên cao và tự hào: “Lạy Chúa, con không giống như tên thu thuế đang quỳ sấp mặt xuống đất kia.” (x. Lc 18,11)

Phía cuối nhà thờ, người thu thuế sấp mặt xuống đất, van nài lòng thương xót của Chúa, đã khiến dòng Nước Cứu Độ trào tràn trên ông. Ông ra về được khỏi tội. Nước chỉ chảy xuống và đọng lại ở nơi sâu nhất. Tuy âm thầm nhưng Nước có một sức mạnh phi thường, nước có thể bào mòn những tảng đá lớn của sự kiêu căng, nước lại có thể len lỏi vào những kẽ đá của sự khiêm nhường. Sông Jordan có mực nước thấp nhất mặt địa cầu, Chúa Giêsu không ngần ngại đến và bước xuống cùng với những người tội lỗi để đón nhận phép rửa của Gioan; Người muốn chia sẻ thân phận nghèo hèn của họ. Khi Ngài vừa lên khỏi nước thì các tầng trời mở ra và lời mạc khải được vang lên cho mọi người nghe và biết: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” (Mt 3,17)

Ngày lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chúng ta được sạch tội tổ tông và trở nên con Thiên Chúa: “Vậy nếu là con, thì đồng thừa tự với Đức Kitô.” (Rm 8,17) Chúng ta được làm môn đệ Giêsu và cũng được đầy Thánh Thần như Giêsu. Chúng ta sẽ được nghe điều Giêsu nói cùng các môn đệ: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!” (Lc 10,24)

Mắt các môn đệ đã được thấy Chúa Giêsu, một Con Người luôn luôn hiệp thông với Cha, tìm ý Cha trong mọi lúc. Một Con Người đồng bàn với bọn thu thuế. Một Con Người cúi xuống rửa chân cho môn đệ như người tôi tớ. Một Con Người phục vụ hết mình, vì “cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, tôi cũng làm việc.” (Ga 5,17)

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Lời của Thiên Chúa và là Thiên Chúa. Chúa đã hóa thân làm người trong hình hài một trẻ thơ để chúng con biết Chúa Cha. Xin ban cho chúng con cặp mắt ngây thơ, trong sáng của trẻ em, biết ngạc nhiên trước vẻ đẹp của muôn loài Cha dựng nên, biết nép mình bên Cha khi gặp thử thách. Xin cho chúng con luôn nhớ mình “là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14), để nhờ cách sống của chúng con mà Ánh Sáng Giêsu được mọi người biết đến trong Mùa Vọng đầy ý nghĩa của Năm Thánh này. Amen.

  1. Quyết tâm

Sống khiêm nhường và lắng nghe ý Chúa trong từng việc nhỏ nhất.

 

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ HAI TUẦN I MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/3PAmbXdPpyo Lời Chúa 5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người...

SNLC – CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM A...

https://youtu.be/bb_l6yj1-Z4 Lời Chúa Quả thế, thời ông Nô-e thế nào, thì cuộc quang lâm của Con Người cũng...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/MmR7MKDdgAU Lời Chúa “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/Gcbv5s0g4UU Lời Chúa Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: “Anh em hãy xem...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN XXXIV MÙA THƯỜNG NIÊN...

https://youtu.be/cOgRhb1tJ9U Lời Chúa Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi anh em thấy thành...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/mbHmhItNamA Lời Chúa 12 “Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ...