SNLC – THỨ NĂM TUẦN I MÙA VỌNG NĂM A – Mt 7, 21.24-27

  1. Lời Chúa

“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Vậy, ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, và sụp đổ tan tành.”

  1. Suy niệm

Làm sao ta biết được nền móng của một ngôi nhà vững chắc hay không? Hãy chờ khi bão tố nổi lên. Xây nhà trên đá luôn khó, vì phải khổ công mới có thể đặt được nền móng. Ngược lại, xây nhà trên cát thì dễ hơn nhiều, nhưng nhà trên cát lại không vững và rất nguy hiểm. Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy. Tin Mừng hôm nay mời gọi bạn và tôi rà soát lại chính mình: Chúng ta đang xây dựng đời mình trên tảng đá là Đức Giê-su và Lời của Người, hay đang bám víu vào một sức mạnh nào khác ngoài Chúa?

Câu hỏi ấy thật cần thiết, nhất là khi đôi lúc tôi chỉ bằng lòng với việc đọc kinh hay đi lễ cho có. Đây cũng là lối sống của những người biệt phái và luật sĩ thời Chúa Giê-su.

Cuộc đời ai cũng phải đi qua những giông tố. Nhưng người môn đệ Chúa không cúi đầu trước bão tố, vì một đời sống được xây dựng trên Lời Chúa sẽ đứng vững khi bão giông ập đến. Ngược lại, những ai không để tâm đến Lời Chúa và không đem Lời ấy ra thực hành, sẽ bị chao đảo khi khó khăn kéo đến. Điều này đã được diễn tả rất chân thật trong bài hát “Cho Con Vững Tin” của linh mục Nguyễn Duy, như một lời chất vấn: Tôi đang xây ngôi nhà tâm linh của mình trên cát hay trên đá?

“Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền, khi đời sống nhẹ trôi êm đềm với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, con lo âu lạc bến xa bờ,
con mới biết rằng con chưa vững tin… Nhưng khi chạm vào gai tê buốt, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con rỗng không… Nhưng khi được gởi trao thánh giá, con sợ mà đành tâm bỏ Chúa, con mới biết niềm tin con bấp bênh…”

Xây dựng một ngôi nhà hoàn hảo luôn đòi hỏi hai yếu tố: bền và đẹp. Nhà càng cao, móng càng phải sâu. Tương tự, đời sống đức tin không dễ dàng. Để trở thành môn đệ đích thực của Chúa Giê-su, người Ki-tô hữu phải làm nhiều hơn là nói, vì hành động đòi hỏi ta thay đổi chính mình.

Ta cần bám rễ sâu trong cầu nguyện, để biết lắng nghe và nhận ra thánh ý Chúa trong từng giây phút mà thi hành, như chính Chúa Giê-su đã sống thánh ý Chúa Cha cách liên lỉ. Như Áp-ra-ham vẫn một lòng tin tưởng khi tuổi già mới có một người con nối dõi, và vẫn vâng phục đem con duy nhất dâng cho Chúa. Như Tagore từng nói:
“Chỉ trải qua sự mài giũa của địa ngục, mới có thể tạo nên sức mạnh xây dựng thiên đường.
Chỉ những ngón tay từng rỉ máu mới đàn lên những âm thanh đẹp đẽ nhất trần gian.”

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-su, xin ban thêm đức tin cho con, để con biết kín múc sức mạnh từ nơi Chúa, biết học cách tĩnh tâm giữa những ồn ào hời hợt, và chuyên chăm suy niệm Lời Chúa. Nhờ cầu nguyện, xin cho con có nội lực để đem Lời Chúa ra thi hành. Vì Chúa muốn con biến kiến thức thành hành động, lý thuyết thành thực hành, và thần học thành đời sống, chứ không chỉ là những lời nói suông. Amen.

  1. Quyết tâm

Sống kết hợp với Chúa để thi hành ý Chúa trong cuộc sống.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ BA TUẦN II THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/4JvSmrX9szs Lời Chúa: Mc 2, 23-28 Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa....

SNLC – THỨ HAI TUẦN II THƯỜNG NIÊN –...

https://www.youtube.com/watch?v=ZXPot0fP824 Lời Chúa: Mc 2, 18-22 Khi ấy, các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu...

SNLC – CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM A...

https://youtu.be/x9nknUy8gn0 Lời Chúa: Ga 1,29-34 29 Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN I THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/BbUzReVKktU Lời chúa: Mc 2, 13-17 13 Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN I THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/XP0-i_TDOvc Lời Chúa: Mc 2, 1-12 1 Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN I THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/TW8XHWyJBpI Lời chúa: Mc 1, 40–45 40 Có người mắc bệnh phong đến gặp Người, anh ta quỳ xuống...