SNLC – THỨ TƯ TUẦN IV MÙA VỌNG – NGÀY 24/12

  1. Lời Chúa: Lc 1, 67-79

67 Bấy giờ, người cha của em, tức là ông Dacaria, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng:
68 “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen
đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
69 Từ dòng dõi trung thần Đavít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta,
70 như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
mà phán hứa tự ngàn xưa:
71 sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;
72 sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
và nhớ lại lời xưa giao ước;
3 Chúa đã thề với tổ phụ Ápraham
rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,
74 và cho ta chẳng còn sợ hãi,
75 để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
76 Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
là ngôn sứ của Đấng Tối Cao:
con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
77 bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ
là tha cho họ hết mọi tội khiên.
78 Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,
79soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.”

  1. Suy niệm

Trong hành trình đức tin của dân Chúa, bài ca của ông Dacaria chính là ánh bình minh – loan báo một Mặt Trời Công Chính đang mọc lên, một “Vầng Đông từ chốn cao vời” sắp viếng thăm nhân loại.

Sau chín tháng câm lặng, Dacaria – người từng hoài nghi – nay được đầy Thánh Thần và cất tiếng chúc tụng. Đó không chỉ là tiếng nói được phục hồi, mà là niềm tin được tái sinh. Lời ông không chỉ nói về niềm vui của một người cha già có con, mà còn là tiếng reo mừng của một dân tộc đang chứng kiến khởi đầu của ơn cứu độ. Giữa tăm tối của chờ đợi, Dacaria nhìn thấy ánh sáng:
“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen, đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.”

Từ “viếng thăm” thật gần gũi mà sâu xa biết bao! Thiên Chúa không đứng xa, nhưng đến tận nơi con người đang ở. Thiên Chúa “viếng thăm” không chỉ bằng lời hứa, mà bằng sự hiện diện: Người đến, sống giữa chúng ta, trong thân phận yếu đuối của con người. Dacaria đã nhận ra điều ấy, nên ông hát lên niềm vui cứu độ không chỉ cho riêng mình, nhưng cho toàn dân.

Người đến để chạm đến nỗi yếu đuối, sợ hãi, để giải thoát ta khỏi địch thù không chỉ là quyền lực bên ngoài, mà chính là tội lỗi và sự chết trong lòng ta, khỏi những lo âu, ích kỷ, thói quen tội lỗi, để ta can đảm sống một đời thánh thiện và bình an, biết phụng thờ Thiên Chúa trong từng việc nhỏ bé. Chính trong sự đơn sơ và trung tín ấy, ơn cứu độ âm thầm lớn lên trong lòng chúng ta.

Dacaria quay về phía con trẻ mà thốt lên:
“Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao,
con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người.”

Giữa niềm hân hoan ấy, ta như nghe vang vọng lời này: “Hãy dọn đường cho Chúa, hãy sửa lối cho thẳng.” Gioan Tẩy Giả sẽ làm điều đó cho dân Israen, còn chúng ta, hôm nay, được mời gọi dọn đường trong chính tâm hồn mình. Dọn đường cho Chúa không chỉ là giữ đạo sốt sắng hơn, mà là để lòng mình trở nên hiền hòa, biết tha thứ, biết yêu thương để Chúa có thể đi qua và dừng lại nơi ta.
“Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,
Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.”

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa, đêm nay chúng con được chìm sâu vào “Vầng Đông” Hài Nhi Giêsu, Ánh Sáng từ trời cao xuống thế, để soi rọi bóng đêm nhân loại. Người đến trong một thế giới vẫn còn chìm sâu trong u tối, chia rẽ và cô đơn. Nhưng ngay cả trong đêm dài tăm tối ấy, ánh sáng bừng lên. Mỗi mùa Giáng Sinh về, là chúng con được thôi thúc chuẩn bị tâm hồn đón “Vầng Đông” đến viếng thăm, để làm ấm lại niềm tin băng giá, để xua tan sợ hãi, và để dẫn con bước vào đường nẻo bình an. Lạy Chúa Giêsu, Vầng Đông của muôn dân, xin hãy viếng thăm tâm hồn con trong mùa Giáng Sinh này.

  1. Quyết tâm

Sống tâm tình biết ơn vì Chúa đến viếng thăm ta mỗi ngày

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ BA TUẦN IV MÙA VỌNG –...

https://youtu.be/eu3MFtw00Kg Lời Chúa: Lc 1, 57-66 “Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con...

SNLC – THỨ HAI TUẦN IV MÙA VỌNG –...

https://youtu.be/twToNMBsmrE Lời Chúa: Lc 1, 46-56. Bấy giờ, bà Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức...

SNLC – CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM A

https://youtu.be/tqqohNzchq4 Lời Chúa: Mt 1,18-24 18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người,...

SNLC – THỨ BẢY TUÂN III MÙA VỌNG –...

https://youtu.be/qNtPvJbLLGo Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Bà Ê-li-sa-beth có thai được sáu tháng thì Thiên Chúa sai sứ...

SNLC – THỨ SÁU III MÙA VỌNG – NGÀY...

https://youtu.be/B0fQGLfHZHI Lời Chúa: Lc 1, 5-25 Thời vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN III MÙA VỌNG –...

https://youtu.be/1TDRjYZ6Jzk Lời Chúa: Mt 1, 18-24 18Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người,...