- Lời Chúa: Lc 2, 16 – 21
16 Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. 18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. 19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. 20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. 21 Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.
- Suy niệm
Lời Chúa đầu năm Dương Lịch, giáo Hội đưa chúng ta trở về máng cỏ Bêlem, nơi các mục đồng “vội vã đến, gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ”. Một khung cảnh thật bình dị, nhỏ bé, nhưng lại chứa đựng mầu nhiệm cao cả trong kế hoạch lớn lao của Thiên Chúa. Ở trung tâm của khung cảnh ấy, Mẹ Maria – người Mẹ ẵm lấy Thái tử Bình an được Thiên Chúa trao ban cho nhân loại.
Bêlem khi ấy không có bình an: rối ren, đông đúc vì lệnh kiểm tra dân số, người người di chuyển, không nơi trú ngụ. Máng cỏ nghèo nàn, lạnh giá, tăm tối, hoàn toàn không phù hợp với một Hài Nhi. Nhưng chính tại nơi thiếu thốn đó, Thiên Chúa đã gieo vào nhân loại hạt giống bình an. Bình an không đến từ hoàn cảnh hoàn hảo, nhưng từ sự hiện diện của Chúa trong những điều bất toàn của đời sống. Thế giới hôm nay giống Bêlem xưa – còn đó nhiều chiến tranh, chia rẽ, hận thù, thiên tai, bệnh dịch… Nhưng Bêlem cho chúng ta một hy vọng: bình an bắt đầu từ một trái tim biết đón Chúa, để Chúa bước vào thực tại của mình dù hoàn cảnh xung quanh vẫn còn nhiều khó khăn, ngay cả khi nó nghèo nàn, lộn xộn như máng cỏ.
Tin Mừng kể tiếp: “Maria thì hằng ghi nhớ mọi điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng.” Đây là thái độ của một trái tim kiến tạo hòa bình. Mẹ không phản ứng vội vàng, không để nỗi lo lắng chiếm chỗ, không để hoàn cảnh làm mình mất bình an. Mẹ gìn giữ – ghi nhớ – suy ngẫm, để Lời Chúa, thánh ý Chúa thấm sâu rồi hành động trong bình an. Năm mới của chúng ta cũng thường khởi đầu với những kế hoạch, hy vọng và cả những lo lắng. Muốn có bình an, trước hết phải biết dừng lại, để lắng nghe, để đọc lại đời mình, nhận ra những dấu chỉ của Chúa và bước tiếp với sự trưởng thành trong tâm hồn. Bình an bắt đầu từ những trái tim biết lắng nghe, biết nói lời hiền hòa, biết tha thứ, biết kiên nhẫn, biết đặt Chúa ở trung tâm thay vì để nỗi sợ hãi dẫn đường.
Cuối đoạn Tin Mừng, Hài Nhi được đặt tên là Giêsu – nghĩa là “Thiên Chúa cứu”. Tên ấy là bảo chứng bình an cho nhân loại. Mẹ Maria chính là người đầu tiên gọi tên Giêsu, và cũng là người mang Danh ấy vào thế giới đang đầy đêm tối. Vì vậy, trong Ngày Thế Giới Hòa Bình, chúng ta được mời gọi học nơi Mẹ: đặt Danh Giêsu lên thế giới, lên các vùng chiến tranh, lên những nơi đang chịu đau thương, và lên cả những vết thương nhỏ bé trong gia đình, cộng đoàn chúng ta.
- Cầu nguyện
Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Nữ Vương Hòa Bình, bước vào năm mới 2026, xin cho chúng con được mang trái tim của Mẹ: một trái tim biết đón Chúa vào đời sống, biết giữ bình an trong suy nghĩ và lời nói, biết đưa Danh Giêsu vào mọi tương quan. Khi mỗi người chúng con sống như người có Chúa trong tâm hồn, chúng con không chỉ cầu xin bình an cho thế giới, mà còn cùng Mẹ góp phần xây dựng bình an ngay từ chính nơi chúng con đang sống. Amen.
- Quyêt tâm
Noi gương Mẹ Maria, dành thêm giờ cầu nguyện để sống và thực hành Lời Chúa.







