SNLC – THỨ BA SAU LỄ HIỂN LINH – Mc 6, 34- 44

  1. Lời Chúa: Mc 6. 34- 44 

Khi ấy, Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không người chăn giữ, và Người bắt đầu giảng dạy họ nhiều điều. Và khi giờ đã muộn, các môn đệ đến thưa Người rằng: “Chỗ này hoang vắng, mà giờ đã muộn,  xin Thầy giải tán họ, để họ đi tới các làng các xóm gần đây mà mua gì ăn”.

Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Các con hãy cho họ ăn đi”. Họ thưa Người: “Chúng con phải đi mua đến hai trăm đồng bạc bánh để phát cho họ ăn”. Người nói với họ: “Các con có mấy cái bánh ? Hãy đi xem”. Khi biết được rồi, họ thưa: “Có năm cái bánh và hai con cá”. Người ra lệnh cho họ bảo mọi người ngồi xuống làm thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống từng nhóm, chỗ một trăm, chỗ năm mươi. Người cầm năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời mà chúc tụng, rồi bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ, để họ phân phát cho người ta; còn hai con cá, Người cũng chia cho mọi người. Và tất cả đều ăn no. Mụn bánh và cá còn dư lại, người ta lượm được mười hai thúng đầy. Mà số người ăn là năm ngàn người.

  1. Suy niệm

LÀM LỚN LÊN ÂN SỦNG YÊU THƯƠNG

Thánh sử Macco đưa chúng ta bước vào lộ trình tình thương của Chuá Giê-su là Mục Tử, là Môsê mới, Đa- vít mới. Chính Ngài là nguồn lương thực thiêng liêng đến để nuôi sống dân Ngài. Chúa Giê-su đến, Ngài không chỉ tỏ cho ta biết về tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, nhưng Ngài cũng khẳng định về ân sủng thường hằng mà Thiên Chúa đã trao ban cho con người. Đó chính là khả năng yêu thương. “Các con có mấy cái bánh ? Hãy đi xem”. Khi biết được rồi, họ thưa: “Có năm cái bánh và hai con cá””.

Thánh Grêgôriô Cả giải thích “ân sủng như một dòng chảy từ Thiên Chúa, phục hồi con người và làm cho họ có khả năng hướng về điều thiện, vượt qua tội lỗi”. Thánh Augustinô còn cho ta biết Ân sủng không phải là phần thưởng cho việc làm tốt, mà là điều kiện tiên quyết để có thể làm điều tốt”. Vậy chúng ta còn ngần ngại gì nữa để tiếp tục yêu thương và trao ban theo ơn mình đã lãnh nhận! Chúa Giê-su đến để khơi lại cho ta ý niệm yêu thương. “Các con hãy cho họ ăn đi”. Đó không gì khác là không ngừng dâng hiến, là không ngần ngại để cho đi: Thời gian, sức khỏe, tinh thần, vật chất… là nhìn thấy, hiểu và cảm thông cho nhu cầu của anh chị em, của người bên cạnh ta. “Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân”, là lúc chúng ta đang thật sự sống mầu nhiệm Thánh Thể như Chúa Giê-su trên Bàn Thờ, trong nhà Tạm, và trên Thánh Gía mà Đức Tin ta vẫn tuyên xưng mỗi ngày.

Đức Cố Giáo Hoàng Phanxico đã từng nhắn nhủ: “Sự sống tồn tại nơi có sự liên đới, hiệp thông và huynh đệ. Sự sống mạnh hơn cái chết khi nó được xây dựng trên những tương quan thực sự và những ràng buộc thủy chung. Ngược lại, sẽ không có sự sống ở những nơi người ta chỉ biết sống cho riêng mình và sống như một hòn đảo. Với thái độ ấy, cái chết đang thắng thế. Đó chính là sự ích kỷ. Nếu tôi chỉ biết sống cho riêng mình, tôi đang gieo mầm sự chết nơi chính con tim tôi”.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta, sống chu toàn bổn phận và hy sinh âm thầm hằng ngày. Thiên Chúa luôn chúc lành, làm cho tình yêu nảy nở, biến tâm hồn ta thành vườn hoa thánh thiện.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa, có những ngày con thấy mình thật nặng nề khi phải cho đi, khi phải chịu thiệt hơn. Những lúc đó, xin Chúa hãy đến hỏi con rằng“ con có mấy cái bánh”. Để con tiếp tục dâng hiến và yêu thương trong vui vẻ. Ước gì mầu nhiệm hiển linh in sâu và trở thành hiện thực hóa trong từng giây phút của đời sống con. Xin Chúa hãy ở bên nâng đỡ và làm cho trái yim con luôn rộng mở sống yêu thương và cho đi.

  1. Quyết tâm

Nhìn thấy nhu cầu của người khác và sẵn sàng giúp đỡ.

 

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ NĂM SAU LỄ CHÚA HIỂN LINH...

https://youtu.be/HZldCmZXatg Lời Chúa: Lc 4, 14-22a 14Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền...

SNLC – THỨ TƯ SAU LỄ HIỂN LINH –...

https://youtu.be/hwe-5LJqkxs Lời Chúa: Mc 6, 45-52 Sau khi cho năm ngàn người được ăn no nê, lập tức,...

SNLC – THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH –...

https://youtu.be/lfcW0pEdbX8 Lời Chúa 12 Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. 13 Người rời bỏ Nadarét,...

SNLC – CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH –...

https://youtu.be/ySJSObXc8cw Lời Chúa: Mt 2, 1-12 1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê...

SNLC – MÙA GIÁNG SINH – NGÀY 3/1

https://youtu.be/wqRUfk37hHc Lời Chúa: Ga 1, 19-28 29 Hôm sau, khi ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía...

SNLC – MÙA GIÁNG SINH – NGÀY 2/1

https://youtu.be/Sf8rC5TxEfY Lời Chúa: Ga 1,19-28 “19 Và đây là lời chứng của ông Gioan, khi người Dothái từ Giêrusalem...