- Lời chúa: Mc 2, 13-17
13 Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. 14 Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. 15 Người đến dùng bữa tại nhà ông. Nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các môn đệ: con số họ đông và họ đi theo Người. 16 Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người: “Sao! Ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi!” 17 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói với họ: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”
- Suy niệm
Tin Mừng hôm nay gợi lên một khung cảnh thật đặc biệt với sự xuất hiện của Chúa Giê-su trước một trạm thu thuế. Chúa Giê-su không đi ngang qua trạm thu thuế cách tình cờ, nhưng Ngài đến để tìm và gọi một con người: đó là Lêvi, một người thu thuế bị coi là tội lỗi, nhưng sau này đã trở thành một vị thánh Tông Đồ và là Thánh sử trình thuật lại cuộc đời Chúa Cứu Thế.
Chúa Giê-su không chỉ đến kêu gọi một người thu thuế, mà còn hơn thế nữa Ngài ngồi lại dùng bữa với Lêvi và các bạn thu thuế của ông. Đây là điều rất khó được chấp nhận trong não trạng xã hội bấy giờ, khi Ngài giao tiếp và đồng bàn với những người bị xem là “kẻ tội lỗi”. Tình yêu thương của Chúa dành cho những con người bị loại trừ, khinh chê và kỳ thị, Chúa đã vượt qua mọi rào cản xã hội và những định kiến hẹp hòi của con người.
Cùng với Lêvi, chúng ta chiêm ngắm dung mạo đầy cuốn hút của Chúa Giê-su, một sức hút mạnh mẽ đến nỗi ông không kịp suy nghĩ hay đặt vấn đề trước lời mời gọi: “Hãy theo Ta!”. Ánh nhìn đầy cảm thông và tiếng gọi trìu mến của Chúa đã thôi thúc ông đứng phắt dậy và bước theo Ngài, không bận tâm đến bất cứ điều gì, dù là cả túi tiền vừa thu được. Sự đáp trả dứt khoát ấy là dấu chỉ của một tình yêu mãnh liệt trước lời mời gọi của lòng khoan dung và tình yêu thương xót vô biên của Ngôi Hai Thiên Chúa làm người.
Chúng ta vừa mừng kỷ niệm Chúa Giáng Sinh, một dịp để chiêm niệm và thờ lạy mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Một tình yêu lớn lao đến nỗi Chúa đã tự hủy mình, từ bỏ vinh quang Thiên Chúa để đến và sống với con người trong thân phận con người. Mầu nhiệm Nhập Thể ấy vẫn tiếp tục khi Chúa đến với Lêvi và đến với mỗi người chúng ta hôm nay. Chúa luôn đi bước trước, tự hạ mình để ở cùng và ở với chúng ta, hầu chúng ta có thể nghe được tiếng Ngài và can đảm bước theo Ngài.
Hôm nay, Giáo Hội mừng kính Thánh Antôn Viện Phụ, vị thánh đã để lại cho mỗi Kitô hữu một khuôn mẫu sống động của người môn đệ biết lắng nghe và chọn Lời Chúa làm phương châm sống. Ngài đã từ bỏ mọi vinh hoa trần thế để sống đời ẩn tu thánh thiện trong sa mạc, trọn vẹn phụng sự Thiên Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của thánh nhân, xin cho chúng con biết quảng đại hy sinh chính mình vì tình yêu Chúa.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa, chúng con ước mong có được thái độ sẵn sàng, dứt khoát và mãnh liệt đáp lại tiếng gọi của Chúa như Lêvi, để có thể từ bỏ mọi sự mà bước theo Chúa qua những lời mời gọi lớn nhỏ mỗi ngày. Xin cho chúng con cũng biết học gương Chúa, biết đến với những ai đang cần sự cảm thông, tha thứ và quan tâm, để họ cảm nhận rằng mình không còn cô đơn, lạc lõng hay bị kỳ thị.
Lạy Chúa Giê-su, chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương và chọn gọi chúng con làm môn đệ, dù chúng con còn nhiều bất xứng. Amen.
- Quyết tâm
Tìm đến với người đang cần sự quan tâm và ủi an.







