SNLC – THỨ HAI TUẦN II THƯỜNG NIÊN – Mc 2, 18-22

  1. Lời Chúa: Mc 2, 18-22

Khi ấy, các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giê-su: “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?”  Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được.  Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó.  Chẳng ai lấy vải mới vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm.  Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới!”

  1. Suy niệm

Việc ăn chay rất phổ biến vào thời Cựu Ước. Mục đích của việc ăn chay là bày tỏ lòng sám hối, than khóc, hoặc chuẩn bị cho sự can thiệp của Thiên Chúa. Điều này đặc biệt đúng với các môn đệ của thánh Gioan Tẩy Giả, những người đã ăn chay để đáp lại lời kêu gọi sám hối và chuẩn bị cho Đấng Mêsia đến.

Người Pha-ri-sêu cũng ăn chay, nhưng việc ăn chay của họ thường chỉ để phô trương, nhằm thể hiện một lòng đạo đức giả tạo.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu giải thích rằng các môn đệ của Người không ăn chay ngay lúc này, nhưng sẽ đến ngày họ cần phải ăn chay. Chúa Giêsu giải thích điều đó trong bối cảnh mạc khải thiên tính của Người, khi Người tự ví mình là Chàng Rể của Dân Thiên Chúa.

Khi Chúa Giêsu, là Chàng Rể, còn ở cùng họ về mặt thể xác, điều đó có nghĩa là các môn đệ đang dự tiệc cưới, đang cử hành Giao Ước hôn nhân mới mà Thiên Chúa đã thiết lập với họ. Chính vì thế, việc ăn chay trong một bữa tiệc như vậy là không thích hợp.

Nhưng “khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó.” Điều này ám chỉ đến Cuộc Khổ Nạn, Cái Chết và Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu. Ngài đã tiên báo rằng, một khi Giao Ước Mới được ấn chứng bằng Máu của Ngài và sứ mệnh trần thế của Ngài hoàn tất, thì “họ sẽ ăn chay trong ngày đó”.

Ngày nay, Chúa Giêsu không chỉ kêu gọi chúng ta ăn chay và hãm mình thường xuyên, mà còn mời gọi chúng ta thực hành điều đó như một phần thiết yếu trong hành trình thiêng liêng.

Ăn chay là một thực hành thiêng liêng tốt đẹp. Nó giúp củng cố ý chí trước những cám dỗ của xác thịt, giúp thanh tẩy tâm hồn. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng ăn chay không phải là một thực tại vĩnh cửu. Một ngày nào đó, khi chúng ta được diện kiến Chúa trên Thiên Đàng, sẽ không còn cần phải ăn chay hay thực hiện bất kỳ hình thức sám hối nào nữa. Nhưng khi còn ở trần gian, chúng ta vẫn đấu tranh, sa ngã và lạc lối; và một trong những thực hành thiêng liêng tốt nhất giúp chúng ta trở về với Chúa Kitô chính là kết hợp cầu nguyện và ăn chay.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa, qua việc đổ Máu Thánh Chúa, Chúa đã thiết lập với con một Giao Ước Mới về tình yêu và ơn cứu độ. Con khao khát đào sâu giao ước này và trung thành với sứ mệnh Chúa đã giao phó. Khi con bị cám dỗ bởi những ham muốn hoặc bị phân tâm bởi những quyến rũ của thế gian, xin nhắc nhở con về sự cần thiết và ân sủng của việc ăn chay. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa. Amen.

  1. Quyết tâm

Chay tịnh thể hiện qua cẩn ngôn và sống gắn bó hơn với Chúa Giêsu.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ BA TUẦN II THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/4JvSmrX9szs Lời Chúa: Mc 2, 23-28 Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa....

SNLC – CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM A...

https://youtu.be/x9nknUy8gn0 Lời Chúa: Ga 1,29-34 29 Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN I THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/BbUzReVKktU Lời chúa: Mc 2, 13-17 13 Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN I THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/XP0-i_TDOvc Lời Chúa: Mc 2, 1-12 1 Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN I THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/TW8XHWyJBpI Lời chúa: Mc 1, 40–45 40 Có người mắc bệnh phong đến gặp Người, anh ta quỳ xuống...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN I THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/DTWEn36COas Lời chúa: Mc 1, 29-39 29 Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai...