- Lời Chúa: Mc 3, 1-6
Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sabbat không, để tố cáo Người. Chúa bảo người có tay khô bại rằng: “Ngươi hãy đứng ra giữa đây”. Rồi Người bảo họ: “Trong ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ? Ðược cứu sống hay là giết chết?” Nhưng họ thinh lặng. Bấy giờ Người thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng họ chai đá, Người bảo bệnh nhân rằng: “Hãy giơ tay ra”. Người đó giơ tay ra và tay anh ta được lành. Lập tức, những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Hêrôđê chống đối Người và tìm cách hại Người.
- Suy niệm
Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Marcô trình bày một cách rõ nét hai hình ảnh đối lập giữa Chúa Giêsu và những người Pha-ri-sêu khi đối diện với một người cần được chữa lành vào ngày Sabát.
Trước hết, chúng ta thấy được thái độ và lòng thương xót của Chúa Giêsu. Ngài bày tỏ lòng nhân từ, sự cảm thông và uy quyền; sự khiêm nhường hòa quyện với phong thái cao cả. Đồng thời, Ngài thể hiện đức khôn ngoan và cẩn trọng, và trên hết là lòng bác ái khi chữa lành cho anh bại tay.
Trái ngược với Chúa Giêsu, những người Pha-ri-sêu lại viện cớ lề luật để làm ngơ trước người anh em đang đau khổ. Họ biểu lộ sự giận dữ qua thái độ thù địch với lời nói và hành động của Chúa Giêsu, vì cho rằng Ngài đe dọa quyền lực và ảnh hưởng của họ. Sự ghen tị cũng được bộc lộ khi họ lo sợ mất địa vị trước dân chúng, bởi những giáo huấn và phép lạ của Chúa đã làm lu mờ vai trò của họ. Hơn nữa, sự đố kỵ thể hiện qua thái độ không vui trước việc người bệnh được chữa lành: thay vì hoan hỷ, họ lại oán giận quyền uy toát ra từ Chúa Giêsu và sự chú ý mà Ngài nhận được. Các tội lỗi này đã làm tâm hồn họ chai cứng, che khuất lòng thương xót cùng tình yêu của Thiên Chúa, mà chính Chúa Giêsu là hiện thân, đồng thời xô đẩy họ vào những âm mưu đen tối.
Trong cuộc sống, sự tức giận thường làm chúng ta mất bình tĩnh và suy diễn phi lý và buộc tội và tổn thương lên người khác. Lòng ghen tị khiến chúng ta đánh mất biết ơn và tin tưởng, cố biện minh cho các cảm xúc tiêu cực, nghi ngờ đối phương, xem họ là mối đe dọa và lo sợ. Sự đố kỵ bóp méo cái nhìn của chúng ta trước điều tốt lành nơi người khác, khiến ta không thể chia sẻ niềm vui trong thành công hay thiện chí của họ.
Tạ ơn Chúa Giêsu đã đến để giải thoát chúng ta khỏi những xiềng xích ấy. Người Pha-ri-sêu không thể tìm được hạnh phúc vì họ để tội lỗi thống trị cuộc sống. Tương tự, chúng ta cũng sẽ không bao giờ đạt đến bình an và hạnh phúc thật nếu còn bị giam cầm bởi sự giận dữ, ghen tị hay đố kỵ. Chỉ khi biết biến sự giận dữ thành yêu thương và tha thứ; biến lòng ghen tị thành biết ơn; đố kỵ thành ngưỡng mộ và hoan hỷ trước phúc lành của người khác, chúng ta mới được giải thoát và đạt đến niềm an lạc trọn vẹn trong Chúa.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa nhân từ, Đấng là nguồn cội của mọi điều thánh thiện, xin mở mắt tâm hồn con để con nhận ra những lỗi lầm từ sự giận dữ, ghen tị và đố kỵ trong chính mình. Xin giải thoát con khỏi những gánh nặng của tội lỗi bằng cách chỉ dạy con con đường chân lý và lòng khiêm nhường. Nguyện xin Chúa đổ đầy vào lòng con những nhân đức, ân sủng và ơn bình an để sống tình người trong hạnh phúc mà Ngài luôn muốn ban tặng cho con ngay hôm nay. Amen.
- Quyết tâm
Vui với niềm vui của người khác và mở lòng trước những điều tốt đẹp nơi họ.







