- Lời Chúa: Mc 3, 13-19
13 Khi ấy, Đức Giê-su lên núi và gọi những kẻ Người muốn. Các ông đến với Người. 14 Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người, và để Người sai các ông đi rao giảng, 15 với quyền trừ quỷ. 16 Người lập Nhóm Mười Hai gồm có: ông Si-môn -Người đặt tên là Phê-rô-, 17 ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và ông Gio-an em ông Gia-cô-bê -Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi-, 18 rồi đến các ông An-rê, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, 19 và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt là chính kẻ nộp Người.
- Suy niệm
Sứ điệp Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh đến hành động tuyển chọn hoàn toàn chủ động của Chúa Giêsu. Ngài lên núi, gọi những kẻ Ngài muốn và thiết lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Ngài và được sai đi rao giảng. Đây chính là nền tảng hình thành sứ mạng của Giáo Hội, đồng thời diễn tả mối tương quan thân tình giữa Đức Kitô với các môn đệ và với mỗi người chúng ta.
Việc “gọi những kẻ Người muốn” cho thấy Thiên Chúa luôn là Đấng khởi xướng. Sự lựa chọn của Ngài không dựa trên khả năng, địa vị hay sự hoàn hảo của con người, nhưng hoàn toàn xuất phát từ ý định yêu thương của Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tận đáy lòng con người. Vì thế, Chúa Giêsu không ngần ngại chọn những con người rất đỗi bình thường, thậm chí yếu đuối và bất toàn, nhưng Ngài tôn trọng sự tự do cá nhân con người như: Phêrô nóng nảy có lúc yếu đuối, Mátthêu từng là người thu thuế, hay Giuđa sau này phản bội. Chính sự tuyển chọn ấy mặc khải quyền năng biến đổi kỳ diệu của Thiên Chúa: Ngài có thể làm cho những con người tầm thường nhất trở nên khí cụ vĩ đại trong chương trình cứu độ.
Trước khi được sai đi rao giảng, các môn đệ được mời gọi “ở với Chúa”. Đây là giai đoạn huấn luyện căn bản và không thể thiếu, giúp các ông học hỏi, lắng nghe, sống thân mật với Thầy và dần dần thấu hiểu con đường cũng như sứ mạng của Ngài. Điều này cũng là nguyên tắc cho mọi sứ vụ trong Giáo Hội hôm nay: người môn đệ chỉ có thể loan báo Tin Mừng cách xác tín và hiệu quả khi biết dành thời gian cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa, tham dự các bí tích kín múc nguồn ân sủng Chúa và sống trong sự hiện diện của Chúa mỗi ngày.
Khi được sai đi, các môn đệ mang nơi mình sứ mạng rao giảng Tin Mừng và đối diện với bóng tối của sự dữ bằng “quyền trừ quỷ”, nghĩa là can đảm chống lại mọi thế lực ma quỷ đang phá hủy phẩm giá, sự thật và bình an của con người. Sứ mạng ấy vẫn đang được trao phó cho mỗi chúng ta hôm nay: trở nên chứng nhân Tin Mừng bằng đời sống yêu thương, phục vụ, công chính, và dấn thân chống lại những gì đi ngược với thánh ý Thiên Chúa.
- Cầu nguyện
Chúng con cảm tạ Chúa vì tuyển chọn chúng con làm môn đệ của Ngài, và mời gọi chúng con “ở với Ngài” trước khi sai đi làm chứng. Xin cho chúng con luôn ý thức giá trị cao quý ơn Chúa gọi, biết dừng lại thinh lặng bên Chúa, chuyên chăm cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa và vun đắp mối tương quan thân tình với Ngài. Xin đừng để những lo toan và bận rộn của cuộc sống trần thế làm chúng con xa rời nguồn mạch ân sủng ấy.
Xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan để biết phân định thánh ý Chúa, và lòng can đảm để trung thành chu toàn sứ mạng loan báo Tin Mừng. Xin cho chúng con có trái tim khiêm nhường, tinh thần phục vụ và tình yêu chân thành, để trở nên những chứng nhân sống động và đáng tin của Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.
- Quyết tâm
Dành ít nhất 5 phút để “ở với Chúa” qua việc cầu nguyện hoặc suy niệm Lời Chúa.







