SNLC – THỨ BẢY TUẦN II THƯỜNG NIÊN – Mc 3, 20–21

  1. Lời Chúa: Mc 3, 20–21
    20Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. 21 Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.
  2. Suy niệm

Tin Mừng Mc 3,20 kể rằng: “Người trở về nhà, và đám đông lại tụ họp, đến nỗi Người và các môn đệ không sao ăn uống được.” Đây không chỉ là một chi tiết mô tả hoạt động mục vụ, nhưng còn cho thấy nhịp đập hăng say mãnh liệt của sứ mạng mà Đức Giêsu đang thi hành theo thánh ý Chúa Cha.

Đức Giêsu, Đấng đang thi ân giáng phúc, chữa lành và giảng dạy với trái tim bừng cháy vì Nước Trời, lại bị chính những người thân của mình cho rằng “mất trí”. Người luôn bị đám đông vây quanh trước quyền năng chữa lành và sức hút mạnh mẽ của Nước Thiên Chúa. Sứ vụ cuốn lấy Người đến mức Người không còn lo cho những nhu cầu tối thiểu của bản thân, thậm chí không còn thời giờ ăn uống. Người dốc trọn sức lực cho công trình cứu độ, đến độ như quên chính mình. Từ sự lo lắng rất đời thường ấy, thân nhân của Người không thể hiểu Người, và họ đã đi đến một kết luận đầy hiểu lầm: “Người ấy không bình thường nữa.”

Chúa Giêsu đón nhận tất cả những hiểu lầm ấy trong im lặng. Người không tranh luận, không đính chính, không biện bạch. Tình yêu của Người đối với Chúa Cha và nhân loại lớn hơn mọi lời dèm pha, hiểu lầm. Người bước tiếp con đường mình phải đi, dẫu biết rằng phải trả giá bằng chính mạng sống.

Trong đời sống đức tin, không ít lần người ta cảm thấy “không hiểu nổi” một người sống cho Chúa. Một tu sĩ thức dậy từ tinh mơ để cầu nguyện, âm thầm phục vụ chẳng được ai biết đến; một linh mục hy sinh sức lực cho đoàn chiên; một giáo dân dám bỏ thời giờ quý giá để làm việc bác ái… Những chọn lựa ấy, trước mắt người đời, có khi trở thành chuyện “không bình thường”.

Người ta dễ cho rằng sống đạo sốt sắng là cuồng tín; yêu thương quá nhiều là dại dột; rộng lượng quá là thiếu khôn ngoan; tha thứ nhiều lần là không thực tế. Nhưng đó lại chính là con đường của Đức Giêsu: một con đường nghịch thường, đi ngược với cách tính toán khôn ngoan kiểu thế gian, bởi nó được đo bằng tình yêu chứ không bằng lợi ích.

Nếu yêu theo kiểu thế gian là giữ lại cho mình, là cân đo, đong đếm, thì yêu theo Tin Mừng là cho đi đến mức quên mình.

Chúa Giêsu “không còn giờ ăn uống” vì Người say mê sứ vụ cứu độ. Người chấp nhận bị người khác hiểu sai vì trái tim Người thuộc trọn về Chúa Cha. Người bị cho là “điên cuồng” vì đã yêu nhân loại đến mức mang lấy thập giá.

Và Người mời gọi chúng ta dám sống một chút “điên rồ” như thế:
điên rồ trong lòng quảng đại,
điên rồ trong tha thứ bảy mươi lần bảy,
điên rồ trong việc yêu thương cả kẻ thù,
điên rồ trong việc tin tưởng vào Thiên Chúa ngay cả khi mọi chuyện trái ngang.

Chỉ những ai dám yêu theo cách ấy mới hiểu được nhịp đập trái tim của Đức Giêsu.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã từng bị chính những người thân yêu cho là “mất trí”,
để con biết rằng con không cô đơn khi bị hiểu lầm hay từ chối.
Xin cho con một trái tim can đảm và hiền lành,
dám yêu đến cùng, dám chọn điều đúng dù không được đón nhận.
Xin cho con tìm thấy niềm vui trong việc thi hành ý Chúa,
và chỉ cần một mình Chúa nhìn thấy là đủ cho con. Amen.

  1. Quyết tâm

Phục vụ hăng say với tất cả nhiệt huyết vì Tin Mừng.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ SÁU TUẦN II THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/E_ZPfchp2j8 Lời Chúa: Mc 3, 13-19 13 Khi ấy, Đức Giê-su lên núi và gọi những kẻ Người muốn....

SNLC – THỨ NĂM TUẦN II THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/Q1WoTrf3SLw Lời Chúa: Mc 3, 7-12 Khi ấy, Đức Giê-su cùng với các môn đệ lui về phía...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN II THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/jxL7sfbuYCo Lời Chúa: Mc 3, 1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có...

SNLC – THỨ BA TUẦN II THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/4JvSmrX9szs Lời Chúa: Mc 2, 23-28 Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa....

SNLC – THỨ HAI TUẦN II THƯỜNG NIÊN –...

https://www.youtube.com/watch?v=ZXPot0fP824 Lời Chúa: Mc 2, 18-22 Khi ấy, các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu...

SNLC – CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM A...

https://youtu.be/x9nknUy8gn0 Lời Chúa: Ga 1,29-34 29 Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền...