SNLC – THỨ NĂM TUẦN IV THƯỜNG NIÊN – Mc 6, 7-13

  1. Lời Chúa: Mc 6, 7-13

7 Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. 8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; 9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. 10 Người bảo các ông: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. 11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” 12 Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. 13 Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

  1. Suy niệm

“Mỗi tín hữu là một môn đệ thừa sai.”

Bước vào năm mới 2026, hình ảnh logo Thánh giá trên Sách Tin Mừng cùng với định hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam ít nhiều đã khơi lên trong lòng người tín hữu Việt Nam ngọn lửa truyền giáo, khát vọng lên đường.

Chúa Giêsu đã vạch ra con đường cho các môn đệ. Trước hết, người môn đệ là người “ở với Chúa”: như Maria ngồi bên chân Chúa để lắng nghe Lời Ngài; như mười hai môn đệ được Chúa tuyển chọn trước hết là để ở với Ngài; tiếp tục ở lại cầu nguyện cùng với Đức Maria trong nhà Tiệc Ly.

Các môn đệ không chỉ ngồi bên Thầy, nhưng còn phải lên đường. Hôm nay, họ đi theo hướng Chúa muốn và thi hành công việc Chúa trao. Bởi họ là những người được sai đi, được Chúa huấn luyện, nên không thể làm theo ý riêng mình.

Ở với Chúa và được Chúa sai đi trở thành nguyên tắc vàng của người môn đệ thừa sai. Ngài sai các ông đi từng hai người một để nâng đỡ, bảo vệ và bổ túc cho nhau. Ngài dặn dò kỹ lưỡng không mang theo thứ gì, nhưng được mang gậy và đi dép.

Chiếc gậy đơn sơ nhưng là vật bất ly thân, là người bạn không thể thiếu của người lữ hành. Nếu họ mù, chiếc gậy sẽ giúp họ dò đường để tránh những chướng ngại vật. Nếu gặp nguy hiểm, chiếc gậy giúp họ tự vệ khi đối diện với kẻ xấu; họ có thể đập chết rắn rết, bọ cạp chực tấn công… Còn đôi dép bảo vệ đôi chân, giúp họ bước nhanh hơn trên những con đường gai góc, sỏi đá. Với chiếc gậy và đôi dép, họ có thể an tâm, nhẹ nhàng tiến bước. Không lo ăn gì, uống gì, mặc gì, vì chính Chúa sẽ lo cho họ: “Hãy ăn những gì người ta dọn cho.”

Thánh vịnh 22 cũng nói đến gậy trượng của vị mục tử để bảo vệ đoàn chiên trước sói dữ và dẫn lối đi đúng đường đến đồng cỏ xanh hay dòng suối mát. Cho dầu Thầy sai anh em đi như chiên vào giữa bầy sói, thì gậy trượng của quyền năng yêu thương của Thiên Chúa vẫn giúp người môn đệ an tâm tiến bước thi hành sứ vụ: rao giảng Tin Mừng, kêu gọi sám hối, trừ quỷ và chữa lành bệnh tật.

Chiếc gậy của người môn đệ hôm nay cũng chính là Lời Chúa, Lời soi sáng, hướng dẫn và bảo vệ người môn đệ khỏi những nguy hiểm; khỏi bị Satan đánh lạc hướng; trước bao cám dỗ tinh vi và những quan niệm lầm lạc của thời đại. Lên đường, họ cần nắm chắc trong tay chiếc gậy kỳ diệu này.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, hai ngàn năm đã trôi qua, nhưng số người nhận biết và tin vào Chúa vẫn còn quá ít. Trên quê hương Việt Nam chúng con, nhiều người vẫn chưa nhận biết Chúa. Xin làm bùng lên ngọn lửa truyền giáo, để bằng mọi sáng kiến, chúng con có thể giới thiệu Chúa đến với anh chị em mình. Lên đường truyền giáo là bổn phận của mỗi người chúng con; bắt đầu từ những người gần gũi nhất: gia đình, cộng đoàn, lối xóm, xứ đạo, và lan tỏa tình yêu thương đến tất cả những ai chúng con gặp gỡ, vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Lạy Chúa, xin cho con mạnh mẽ lên đường trong tín thác, để trở thành người môn đệ thừa sai của Chúa. Amen.

  1. Quyết tâm

Làm một việc nhỏ vì Tin Mừng, với tấm lòng đơn sơ và tín thác.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ TƯ TUẦN IV THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/IakAuZsvYuM Lời Chúa: Mc 6, 1-6 1 Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người,...

SNLC – THỨ BA TUẦN IV THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/j3Dsny_7mBk 1. Lời Chúa: Mc 5, 21-43 21 Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia,...

SNLC – THỨ HAI TUẦN IV THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/TU1xjJGkdbA Lời Chúa: Lc 2, 22-40 22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật...

SNLC – CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM A...

https://youtu.be/Qie4LhEZ9YU Lời Chúa: Mt 5, 1 – 12a 1 Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi....

Sự Thật Ẩn Sau Lớp Vỏ

Bạn thân mến, Sự thật như một viên ngọc quý vùi sâu dưới lớp cát bụi. Không phải...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN III THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/Hu4MS2LvFug Lời Chúa: Mc 4, 35-41 35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ:...