SNLC – THỨ TƯ TUẦN I MÙA CHAY – Lc 11, 29-32

  1. Lời Chúa: Lc 11, 29 – 32

Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Ðến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa”.

  1. Suy niệm

Chúng ta thường nói rằng mình muốn tin Chúa. Nhưng thực ra, nhiều khi chúng ta chỉ muốn tin khi Chúa làm theo điều ta mong đợi. Ta muốn Chúa tỏ ra quyền năng, muốn Ngài làm điều gì đó thật rõ ràng, thật mạnh mẽ, thật ngoạn mục… rồi sau đó mới sẵn sàng thay đổi

Đứng trước đám đông từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu không chiều theo sự tò mò ấy. Ngài nói một lời rất mạnh: “Dòng giống này là dòng giống gian ác.” Không phải để kết án cho hả giận, nhưng để đánh thức những con tim đang dần khép lại, đang trở nên chai cứng mà không hay biết.

Con người mọi thời vẫn dễ bị cuốn hút bởi những “điềm lạ” dễ thấy: những phép lạ gây choáng ngợp, những trải nghiệm thiêng liêng làm ta xúc động trong chốc lát… hơn là kiên nhẫn lắng nghe tiếng Chúa rất âm thầm trong đời sống hằng ngày.

Chúa Giêsu nói: “Sẽ không ban cho họ điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona.” Điềm lạ của Giona không phải là điều gì ngoạn mục, mà là lời kêu gọi hoán cải. Giona, một con người yếu đuối, từng trốn chạy sứ mạng, lại trở thành dấu chỉ cứu độ cho cả thành Ninivê. Không phải vì ông tài giỏi, mà vì dân thành ấy đã biết lắng nghe và sám hối. Họ không đòi thêm bằng chứng, không đặt điều kiện với Thiên Chúa, nhưng đơn sơ để cho Lời Chúa chạm đến và biến đổi lòng mình. Chúa Giêsu khẳng định: “Ở đây còn có người hơn Giona.” Ngài chính là Lời Thiên Chúa sống động, là dấu chỉ lớn nhất của tình yêu và lòng thương xót.

Thế nhưng nghịch lý thay, chúng ta lại dễ dàng bỏ qua điều quý giá nhất. Ta có thể mải mê chạy theo những điều lạ lùng, những trải nghiệm thiêng liêng đặc biệt, nhưng lại thờ ơ trước những lời mời gọi rất đơn sơ mỗi ngày: bớt ích kỷ một chút, bớt xét đoán người khác, biết yêu thương và tha thứ hơn.

Hình ảnh nữ hoàng phương Nam vượt đường xa đến nghe sự khôn ngoan của Salomon khiến ta phải dừng lại suy nghĩ. Bà không có nhiều phương tiện, không có mặc khải trọn vẹn, vậy mà vẫn sẵn sàng lên đường tìm kiếm chân lý. Còn chúng ta thì sao? Lời Chúa ở rất gần, Tin Mừng được công bố mỗi ngày, nhưng nhiều khi tai nghe mà lòng không nghe, mắt thấy mà tim không động.

Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người tự hỏi: Tôi đang tìm gì nơi Thiên Chúa? Tôi muốn Chúa đáp ứng những mong muốn của tôi, hay tôi sẵn sàng để Ngài biến đổi tôi? Điềm lạ lớn nhất không phải là phép mầu bên ngoài, mà là một con tim biết hoán cải, một đời sống được đổi mới từng ngày trong âm thầm. Khi chúng ta dám nhìn lại chính mình, nhận ra giới hạn và tội lỗi, rồi tin tưởng quay về với Chúa, chính lúc ấy, điềm lạ của Giona lại tiếp tục xảy ra trong cuộc đời mình.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, nhiều khi chúng con vẫn tìm Chúa qua những dấu chỉ lớn lao, trong khi lại bỏ qua tiếng Chúa nói rất khẽ trong lương tâm mình. Xin cho chúng con một trái tim đơn sơ và khiêm tốn, biết lắng nghe Lời Chúa và can đảm hoán cải mỗi ngày. Xin giải thoát chúng con khỏi sự cứng lòng và thói quen đòi hỏi, để chúng con nhận ra rằng chính Chúa là điềm lạ lớn nhất của đời mình. Amen.

  1. Quyết tâm

Thực hiện một hành động hoán cải cụ thể: xin lỗi, tha thứ, hoặc thay đổi một thói quen xấu.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ BA TUẦN I MÙA CHAY –...

https://youtu.be/kRks-Wmvg8c Lời Chúa: Mt 6, 7-15 7 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu...

SNLC – THỨ HAI TUẦN I MÙA CHAY –...

https://www.youtube.com/watch?v=dcr1PCjLiKo Lời Chúa: Mt 24, 31-46 Khi ấy, Chúa Giê-su phán: “Khi Con Người đến trong vinh quang...

SNLC – CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM A...

https://youtu.be/dY2urAbXnQ8 Lời Chúa: Mt 4, 1-11 Sau khi chịu phép rửa, Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào...

SNLC – THỨ BẢY SAU LỄ TRO – Lc...

https://youtu.be/35XdzvMpj2g Lời Chúa: Lc 5, 27-32 27 Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là...

SNLC – THỨ SÁU LỄ TRO – Mt 6,...

https://youtu.be/RKisRy_tMDs 1.  Lời Chúa: Mt 6, 1-6.16-18 1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi...

SNLC – MÙNG BA TẾT : THÁNH HÓA CÔNG...

https://youtu.be/lWgEO2AX6tI Lời Chúa: Mt 25,14-30 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này:...