- Lời Chúa : Ga 7, 1-2.10.25-30
9 Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilêa; Người không muốn đi lại trong xứ Giuđêa, vì người Do Thái đang tìm giết Người. 2 Lúc đó gần đến lễ Lều của người Do Thái. 10 Nhưng khi anh em của Người lên dự lễ rồi, thì Người cũng đi, nhưng không đi cách công khai, mà lại đi cách kín đáo. 25 Có một số người ở Giêrusalem nói: “Đây không phải là người họ đang tìm giết sao? 26 Kìa ông ta đang nói công khai mà không ai nói gì cả. Phải chăng các nhà chức trách đã nhận ra ông ta là Đấng Kitô? 27 Tuy nhiên, ông này thì chúng ta biết rõ đã xuất thân từ đâu. Còn khi Đấng Kitô tới, thì chẳng có ai biết Người bởi đâu”. 28 Vậy lúc bấy giờ Chúa Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ, Người lớn tiếng nói rằng: “Phải, các ngươi biết Ta, và biết Ta xuất thân từ đâu; Ta không tự Ta mà đến, nhưng thực ra, có Đấng đã sai Ta mà các ngươi không biết Ngài. 29 Riêng Ta, Ta biết Ngài, vì Ta bởi Ngài, và chính Ngài đã sai Ta”. 30 Bởi thế họ tìm cách bắt Chúa Giêsu, nhưng không ai đụng tới Người, vì chưa tới giờ của Người.
- Suy niệm
Tin Mừng theo thánh Gioan hôm nay đưa chúng ta vào bầu khí căng thẳng tại Giê-ru-sa-lem trong dịp lễ Lều. Đây không chỉ là một cuộc tranh luận tôn giáo thông thường, mà là cuộc đối đầu trực diện giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự thật và định kiến.
Dân chúng Giê-ru-sa-lem lúc bấy giờ đang hoang mang. Họ thấy Chúa Giê-su giảng dạy công khai, nhưng các nhà lãnh đạo lại không bắt bớ Người. Họ bắt đầu đặt câu hỏi: “Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự biết ông này là Đấng Ki-tô?” Tuy nhiên, ngay sau đó, họ lại tự vấp ngã bởi chính sự hiểu biết nửa vời của mình: “Ông này, chúng ta biết gốc gác ở đâu rồi; còn Đấng Ki-tô, khi Người đến, chẳng ai biết Người bởi đâu cả.” Chính cái “biết” theo xác thịt, dựa trên lý lịch trần gian, đã khiến họ mù quáng trước căn tính thần linh của Người.
Trước những lời xầm xì ấy, Chúa Giê-su lên tiếng. Người không phủ nhận gốc gác Na-da-rét, nhưng mời gọi họ nhìn xa hơn. Người đến từ cung lòng Chúa Cha. Sự hiện diện của Người là một cuộc “viếng thăm” của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Bi kịch nằm ở chỗ họ tưởng mình biết Người, nhưng Chúa Giê-su lại tuyên bố: “Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật, các ông không biết Người.”
Đoạn Tin Mừng kết thúc bằng một chi tiết đầy quyền năng: “Họ tìm cách bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến.” Dù những âm mưu sát hại đang bủa vây, dù sự thù ghét dâng cao, tất cả vẫn nằm trong quyền năng Thiên Chúa. Không một thế lực trần gian nào có thể chạm đến Chúa Giê-su nếu Chúa Cha không cho phép. “Giờ” của Người không phải là giờ thất bại, nhưng là giờ vinh quang trên Thập giá – nơi tình yêu chiến thắng hận thù.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa, nhiều khi chúng con cũng đóng khung Thiên Chúa trong những kinh nghiệm hạn hẹp của mình. Chúng con nghĩ rằng mình hiểu về đạo, hiểu về Chúa, để rồi vô tình khép lòng trước những tác động mới mẻ của Thánh Thần.
Xin đừng để những cái “biết” hời hợt ngăn cản chúng con bước sâu vào mối tương quan thân mật với Ngài. Xin ban cho chúng con đôi mắt đức tin để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong những điều giản đơn nhất. Xin giúp chúng con luôn vững tin vào chương trình của Ngài, ngay cả trong những lúc khó khăn, vì biết rằng mọi sự đều nằm trong bàn tay quan phòng yêu thương của Chúa. Amen.
- Quyết tâm
Con quyết tâm sống khiêm tốn và mở lòng để nhận ra Chúa mỗi ngày.







