SNLC – THỨ TƯ TUẦN IV PHỤC SINH – Ga 12, 44-50

  1. Lời Chúa: Ga 12, 44-50

44 Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào Ta thì không phải là tin vào Ta, nhưng là tin vào Đấng đã sai Ta. 45 Và ai thấy Ta là thấy Đấng đã sai Ta. 46 Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm. 47 Nếu ai nghe lời Ta mà không tuân giữ, thì không phải chính Ta xét xử người ấy, vì Ta đã đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu độ thế gian. 48 Ai khinh dể Ta, và không chấp nhận lời Ta, thì đã có người xét xử: lời Ta đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. 49 Bởi vì Ta đã không tự mình nói ra, nhưng Cha là Đấng sai Ta, chính Người đã ra lệnh cho Ta phải nói gì và phải công bố gì. 50 Và Ta biết rằng lệnh của Người là sự sống đời đời. Những điều Ta nói, thì Ta nói theo như Cha đã dạy”.

  1. Suy niệm

Nhìn chung quanh chúng ta, có thể kiểm chứng được nhiều loại ánh sáng khác nhau: ánh sáng đến từ mặt trời, ánh sáng đến từ mặt trăng, từ điện, từ lửa… từ nhiều phương tiện phát sáng phong phú khác nhau. Tuy nhiên, những luồng ánh sáng này, khi hết chu kỳ hay hết năng lượng, rồi cũng sẽ tắt và cần được làm mới lại. Tất cả chỉ là tạm bợ và tức thời.

Lời Chúa theo thánh Gioan hôm nay nhắc chúng ta đừng bao giờ quên hay rời bỏ ánh sáng không bao giờ tàn lụi là chính Con Một của Thiên Chúa. Ngài là Ánh Sáng thật đã đến trong thế gian để đưa con người ra khỏi gông cùm tối tăm của tội lỗi.

Đức Kitô, Ngài là Ánh Sáng của sự khiêm hạ: chấp nhận mang kiếp sống cơ cùng của một phàm nhân, không màng đến danh phận của một vị Thiên Chúa vốn dĩ là địa vị của Ngài. Nhìn lại bản thân mỗi Kitô hữu, đặc biệt là một người môn đệ theo Chúa lâu năm hay mới mẻ, thử hỏi tinh thần tự huỷ của bản thân đang nằm ở mức độ nào trên hành trình noi gương Chúa?

Mỗi ngày, cái “chất” tự huỷ ấy có được đồng hình đồng dạng với sự hiến tế đến cùng của Thầy Chí Thánh để lan toả “ánh sáng của sự khiêm hạ – tự huỷ” không, hay chỉ là cái “chất” phô trương và tìm kiếm chính mình?

Đức Kitô, Ngài cũng là Ánh Sáng của sự vâng phục nghĩa tử. Chúa Giêsu ý thức rõ Ngài là ai và đến từ đâu. Mọi sự Ngài đều quy hướng về Cha, Đấng là nguồn tuôn trào mọi ân sủng. Thậm chí hôm nay, Ngài còn nói rõ: những lời Người rao giảng, sứ vụ Ngài đang thực hiện, sự sống Ngài đang trao ban đều đến từ Cha Ngài.

Tinh thần vâng phục tuyệt đối của Chúa Con đối với Chúa Cha mời gọi tâm hồn chúng ta phải dừng lại, phải đi sâu vào cung lòng riêng tư sâu kín nhất để nghiệm xem sự vâng phục của chúng ta thế nào trước sứ mạng Thiên Chúa và Hội Thánh giao phó.

Đồng thời, chúng ta biết thành thật nhìn lại chính mình, để nhận ra những bóng tối còn ẩn sâu trong tâm hồn. Chúng ta cần can đảm để ánh sáng của Đấng Phục Sinh chạm đến, chữa lành và biến đổi cuộc đời chúng ta.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa, Xin dạy chúng con biết sống tâm tình vâng phục như những người con thảo trước mặt Chúa. Không chỉ thưa “xin vâng” khi đón nhận một sứ vụ, nhưng còn biết thưa “xin vâng” trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống mà Chúa gửi đến từng ngày. Có những lúc tiếng “xin vâng” ấy đòi chúng con phải hy sinh thời gian, sức lực và cả những điều riêng tư của mình. Có khi còn phải chấp nhận những điều trái ý và những điều chúng con chưa sẵn sàng đón nhận.

Xin cho chúng con vẫn biết khiêm tốn thưa “xin vâng”, để từng lời vâng phục nhỏ bé trong đời thường trở thành ánh sáng âm thầm tỏa lan, làm chứng cho tình yêu Chúa giữa cuộc đời hôm nay. Amen.

  1. Quyết tâm

Toả sáng bằng  tinh thần vâng phục trong đời thường.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ BA TUẦN IV PHỤC SINH –...

https://youtu.be/L1duJ5UHEH0 Lời Chúa: Ga 10, 22-30  Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ...

SNLC – THỨ HAI TUẦN IV PHỤC SINH –...

https://youtu.be/cn-6pfeb1mw Lời Chúa: Ga 10, 11-18 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy...

SNLC – CHÚA NHẬT IV MÙA PHỤC SINH NĂM...

https://youtu.be/oq4AwjkIX4I Lời Chúa: Ga 10, 1-10 1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Thật,...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN III PHỤC SINH –...

https://youtu.be/7WYoSI2fxlA Lời Chúa: Mc 16, 15-20 Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN III PHỤC SINH –...

https://youtu.be/V1-oKeevnNE Lời Chúa: Ga 6, 52-59 52 Khi ấy, những người Do Thái tranh luận với nhau rằng: “Làm...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN III PHỤC SINH –...

https://youtu.be/eAxYSgCLFyM Lời Chúa: Ga 6, 52-59 52 Khi ấy, những người Do Thái tranh luận với nhau rằng: “Làm...