SNLC – THỨ TƯ TUẦN THÁNH – Mt 26, 14-25

  1. Lời Chúa: Mt 26, 14-25

14 Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế mà nói: 15 “Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu.” Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc. 16 Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giê-su. 17 Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giê-su: “Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu ?” 18 Người bảo: “Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: “Thầy nhắn: thời của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ của Thầy.” 19 Các môn đệ làm y như Đức Giê-su đã truyền, và dọn tiệc Vượt Qua. 20 Chiều đến, Đức Giê-su vào bàn tiệc với mười hai môn đệ. 21 Đang bữa ăn, Người nói: “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” 22 Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người: “Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao?” 23 Người đáp: “Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy. 24 Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn!” 25 Giu-đa, kẻ nộp Người cũng hỏi: “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao?” Người trả lời: “Chính anh nói đó!”

  1. Suy niệm

Tin Mừng hôm nay đặt chúng ta trước một khung cảnh thật đặc biệt: bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ. Bầu khí tưởng như thân tình của bữa ăn bỗng lắng xuống khi Chúa Giêsu nói: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.”

Nghe lời ấy, các môn đệ không vội nghi ngờ người khác. Không ai chỉ tay về phía người bên cạnh. Trái lại, mỗi người lại quay về hỏi chính mình và hỏi Chúa: “Thưa Thầy, có phải con không?” Câu hỏi này cho thấy một sự thật rất sâu xa: con người không hoàn toàn chắc chắn về chính mình. Dù đã theo Chúa, đã sống gần Chúa, mỗi người vẫn có thể đối diện với sự yếu đuối của lòng mình, với nguy cơ sa ngã, phản bội.

Qua đó, Chúa Giêsu dường như muốn các môn đệ nhận ra rằng con đường theo Chúa đôi khi không chỉ là những bước tiến mạnh mẽ, nhưng còn là hành trình nhận ra sự giới hạn của bản thân. Chỉ khi nhận ra mình mong manh, con người mới biết cậy dựa vào ân sủng của Thiên Chúa, vì không thể hoàn toàn dựa vào sức riêng của mình.

Sau bốn mươi ngày cầu nguyện, chay tịnh và hoán cải, mỗi người chúng ta được mời gọi dừng lại để nhìn lại hành trình đã qua. Có thể chúng ta đã khởi đầu Mùa Chay với nhiều quyết tâm tốt đẹp, nhưng khi nhìn lại, ta cũng nhận ra rằng mình chưa sống trọn vẹn như đã mong ước. Có những cố gắng còn dang dở, có những nhiệt thành đang nguội dần.

Chính trong ánh sáng của Tin Mừng hôm nay, câu hỏi của các môn đệ trở thành lời nhắc nhở dịu dàng cho chúng ta: “Thưa Thầy, có phải con không?” Đó không phải là câu hỏi của sự thất vọng, nhưng là câu hỏi của một tâm hồn khiêm tốn. Nó giúp ta nhận ra rằng mình cũng yếu đuối, cũng có thể làm Chúa buồn lòng, và rằng nếu không có ơn Chúa nâng đỡ, con người rất dễ lạc xa con đường của Người.

Tuy nhiên, điều đem lại cho chúng ta niềm hy vọng trong trình thuật này chính là thái độ của Chúa Giêsu. Dù biết trước sự phản bội đang đến gần, Chúa vẫn ngồi lại với các môn đệ, vẫn chia sẻ bữa ăn cuối cùng với họ. Tình yêu của Người không rút lại, ngay cả khi Người biết rõ lòng người.

Vì thế, khi Mùa Chay sắp khép lại và chúng ta chuẩn bị bước vào những ngày thánh thiêng của Tuần Thánh, với tâm tình phó thác hơn vào tình yêu của Chúa và trung thành bước theo Người. Điều quan trọng không phải là chúng ta đã cầu nguyện được bao nhiêu giờ, làm được bao nhiêu việc tốt trong Mùa Chay, nhưng là chúng ta có dám khiêm tốn nhìn nhận con người mỏng giòn của mình để trở về với Chúa hay không.

  1. Cầu nguyện

Trong sự thinh lặng của ngày hôm nay, mỗi người chúng con muốn đến gần bên Chúa, thân thưa lên Chúa tâm tình sám hối.

Lạy Chúa Giêsu, con biết con còn yếu đuối. Nhưng con vẫn muốn ở lại với Chúa và bước theo Chúa trên con đường Thương Khó. Xin cho con sức mạnh để can đảm bước theo Chúa, và xin cho con luôn biết nhìn lại lòng mình với sự chân thành và khiêm tốn. Amen.

  1. Quyết tâm

Tìm giờ hồi tâm để được Chúa soi sáng, hướng dẫn và canh tân.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ BA TUẦN THÁNH – Ga 13,...

https://youtu.be/THf_tOPgRMU Lời Chúa: Ga 13, 21–33.36–38 “Nói xong, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên...

SNLC – THỨ HAI TUẦN THÁNH – Ga 12,...

https://youtu.be/KZxx8ZHrl5A Lời Chúa: Ga 12, 1-11 “Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a, nơi...

SNLC – CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A –...

https://youtu.be/MChD1TzJvwY Lời Chúa: Mt 27, 11-54 Hôm ấy, Đức Giê-su bị điệu ra trước mặt tổng trấn; tổng trấn hỏi...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN V MÙA CHAY –...

https://youtu.be/8JOkU8B-IJw Lời Chúa: Ga 11, 45-57 Khi ấy, sau khi ông La-da-rô sống lại ra khỏi mồ, trong...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN V MÙA CHAY –...

https://youtu.be/QAk4ipVR1U4 Lời Chúa: Ga 10, 31-42 Khi ấy, người Do-thái lại lấy đá để ném Đức Giê-su.  Người...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN V MÙA CHAY –...

https://youtu.be/nStaP8PKha4 Lời Chúa: Ga 8, 51-59 51 Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì...