SNLC – CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM A – Ga 20, 1-9

  1. Lời Chúa: Ga 20, 1-9

1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” 3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. 5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. 9 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.

  1. Suy niệm

Dân Thánh hỡi, hãy chỉnh tề khăn áo,
Đã vượt qua hồng Hải thật diệu huyền,
Hãy tiến vào dự yến tiệc Con chiên,
Dâng lên Đức Kitô lời ca ngợi.

Cuộc Phục Sinh của Đức Kitô quả là cuộc vượt qua vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Nếu cuộc vượt qua Hồng Hải xưa đã đưa dân Chúa từ đời nô lệ đến tự do, từ cuộc sống cúi đầu chịu áp bức đến cuộc sống hiên ngang của dân được tuyển chọn, thì nay còn hơn thế nữa: Đức Kitô đã sống lại để giải thoát nhân loại khỏi nô lệ tội lỗi, khỏi sự chết và hố diệt vong, để con người bước vào đời sống mới trong tự do, hy vọng và niềm vui của con cái Thiên Chúa.

Tin Mừng hôm nay cho thấy bước chuyển từ bóng tối đến ánh sáng, từ nghi ngờ đến niềm tin, từ tuyệt vọng đến hy vọng, từ sự chết đến sự sống.

Maria Mác-đa-la ra mồ khi trời còn tối: tối của nhớ thương, sợ hãi và mất mát. Thấy tảng đá đã lăn khỏi mồ, bà hốt hoảng chạy về báo tin cho hai môn đệ thân tín: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mồ rồi!” Trong lòng bà ngổn ngang câu hỏi: ai đã đem Thầy đi? đem đi đâu? Nhưng tình yêu dành cho Thầy vẫn không tắt.

Nghe tin, hai môn đệ vội chạy ra mồ. Người trẻ chạy nhanh hơn, nhưng khi nhìn thấy những băng vải còn ở đó, Gioan đã nhường bước cho Phêrô. Phêrô lập tức bước vào trong mộ.

Những băng vải và khăn liệm nằm gọn gàng trở thành dấu chỉ cho hai ông. Và rồi Tin Mừng ghi lại một câu thật đẹp: “Ông đã thấy và ông đã tin.” dù trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: “theo Kinh Thánh, Đức Kitô phải chỗi dậy từ cõi chết!”.

Thế giới hôm nay dường như vẫn đang trong một cuộc tử nạn: chiến tranh, bạo lực, đói nghèo, biết bao gia đình ly tán và tương lai mịt mờ. Có lúc thế giới giống như một ngôi mộ lớn chôn vùi bao ước mơ và hy vọng.

Nhưng, vì Chúa đã sống lại và ra khỏi mồ, nên ánh hồng phục sinh vẫn chiếu soi trên từng cuộc vượt qua của mỗi người. Chỉ cần họ can đảm bước qua hồng hải của đời mình; biến những đau thương của cuộc đời thành của lễ, hợp với lễ tế vượt qua của Chúa Kitô, Đấng đã dùng thập giá để cứu độ nhân loại. Một khi can đảm đón nhận hồi tử nạn sẽ được phục sinh.

Hôm nay Chúa Phục Sinh, xin cho mỗi người chúng con biết sống trọn vẹn cuộc vượt qua của đời mình: có thể là vấp ngã, mất mát, bệnh tật hay thất bại. Xin cho chúng con luôn nhớ rằng: “Đức Giêsu đã trỗi dậy từ cõi chết”,“Chính lúc chết đi, là khi vui sống muôn đời!”.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin cho thế giới hôm nay biết vượt qua kiêu căng và tham vọng thống trị, biết hạ vũ khí để cùng nhau kiến tạo hòa bình. Xin cho quê hương chúng con vượt qua ích kỷ, vô cảm và bóc lột người nghèo; vượt qua những đam mê, nghiện ngập và bạo lực, để nhiều gia đình được sống trong bình an và hạnh phúc.

Vì Chúa đã Phục Sinh, xin cho ánh hồng Phục Sinh chiếu soi trên chúng con và trên toàn thế giới. Amen.

  1. Quyết tâm

Sống niềm vui Phục Sinh làm một việc yêu thương cụ thể cho người bên cạnh.

Bài Liên Quan

https://youtu.be/1fc8ZDVtDUk Lời Chúa: Ga 19, 41-42 Tại nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh, có một khu vườn và,...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN THÁNH – TƯỞNG NIỆM...

https://youtu.be/anuwLi3lXss Lời Chúa: Ga 18,16-19.42 16Bấy giờ ông Phi-la-tô trao Đức Giê-su cho họ đóng đinh vào thập...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN THÁNH – Ga 13,...

https://youtu.be/Ghh-GFJ_POc Lời Chúa Ga 13,1-15 1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ phải bỏ thế gian mà...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN THÁNH – Mt 26,...

https://youtu.be/hb7DndCGB64 Lời Chúa: Mt 26, 14-25 14 Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa...

SNLC – THỨ BA TUẦN THÁNH – Ga 13,...

https://youtu.be/THf_tOPgRMU Lời Chúa: Ga 13, 21–33.36–38 “Nói xong, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên...

SNLC – THỨ HAI TUẦN THÁNH – Ga 12,...

https://youtu.be/KZxx8ZHrl5A Lời Chúa: Ga 12, 1-11 “Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a, nơi...