SNLC – THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH – Mt 28, 8-15

  1. Lời Chúa: Mt 28, 8-15

8 Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay. 9 Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!” Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. 10 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.” 11 Các bà đang đi, thì có mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. 12 Các thượng tế liền họp với các kỳ mục; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn,13 và bảo: “Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. 14 Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự.” 15 Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do-thái cho đến ngày nay.

  1. Suy niệm

Đứng trước biến cố Phục Sinh của Chúa Giê-su, Tin Mừng hôm nay cho thấy hai thái độ hoàn toàn trái ngược nhau trước cùng một sự thật.

Một bên là các phụ nữ. Họ là những con người nhỏ bé trong xã hội Do Thái thời bấy giờ: không quyền thế, không học hành thông thái về Lề Luật. Thế nhưng, trong trái tim họ lại có một tình yêu rất lớn dành cho Chúa. Chính tình yêu ấy khiến họ vượt qua nỗi sợ hãi, vội vã chạy đến mộ từ sáng sớm.

Và rồi, niềm vui vỡ òa khi họ gặp chính Đấng Phục Sinh. Các bà tiến lại gần, ôm lấy chân Người và bái lạy. Đó là cử chỉ của tình yêu, của lòng tôn kính và của niềm hạnh phúc khi được gặp lại Thầy mình. Nhưng Chúa Giê-su không để các bà giữ Người lại cho riêng mình. Người trao cho họ một sứ mạng: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy…”

Thế là các bà lại tiếp tục lên đường. Tình yêu đích thực không giữ lại cho mình, nhưng luôn mau mắn ra đi để loan báo. Tình yêu làm cho con người trở nên can đảm, hăng say và quên mình.

Trái ngược với các phụ nữ ấy là các thượng tế và kỳ mục. Họ là những người hiểu biết Lề Luật, có địa vị và quyền hành. Khi nghe lính canh báo lại những gì đã xảy ra, lẽ ra họ phải nhận ra dấu chỉ của Thiên Chúa. Nhưng thay vì tìm kiếm sự thật, họ lại tìm cách che giấu sự thật.

Tin Mừng kể rằng:“Sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn và bảo: ‘Các anh hãy nói như thế này…’” Chỉ vì muốn bảo vệ quyền lợi và địa vị của mình, họ sẵn sàng dùng tiền bạc để bóp méo sự thật. Trước ánh sáng của Phục Sinh, họ lại chọn ở lại trong bóng tối của sự gian dối.

Hai thái độ ấy cũng chính là hai con đường mà con người mọi thời vẫn có thể chọn lựa. Một con đường của tình yêu đơn sơ, dẫn đến niềm vui gặp gỡ Chúa và lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng. Con đường kia là sự khép kín của lòng kiêu căng và sợ mất quyền lợi, khiến con người từ chối sự thật dù sự thật đang ở ngay trước mắt.

Người phụ nữ đơn sơ đã gặp được Chúa, còn những người thông thái lại đánh mất Người. Điều quyết định không phải là hiểu biết nhiều hay ít, nhưng là trái tim có đủ yêu mến và đủ mở ra cho Thiên Chúa hay không.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, xin cho con có một tâm hồn đơn sơ như các phụ nữ trong Tin Mừng. Xin cho con biết yêu mến Chúa sâu đậm, luôn khao khát tìm gặp Chúa trong cuộc sống và mau mắn đem niềm vui Tin Mừng đến cho mọi người. Amen.

  1. Quyết tâm

Hôm nay tôi sẽ mạnh dạn chia sẻ một niềm vui đức tin cho một người tôi gặp.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC...

https://youtu.be/H2OTJYhKLP0 Lời Chúa: Ga 20, 11-18 Khi ấy, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà...

SNLC – CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM A –...

https://youtu.be/IwwgZJPv8JI Lời Chúa: Ga 20, 1-9 1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà...

https://youtu.be/1fc8ZDVtDUk Lời Chúa: Ga 19, 41-42 Tại nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh, có một khu vườn và,...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN THÁNH – TƯỞNG NIỆM...

https://youtu.be/anuwLi3lXss Lời Chúa: Ga 18,16-19.42 16Bấy giờ ông Phi-la-tô trao Đức Giê-su cho họ đóng đinh vào thập...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN THÁNH – Ga 13,...

https://youtu.be/Ghh-GFJ_POc Lời Chúa Ga 13,1-15 1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ phải bỏ thế gian mà...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN THÁNH – Mt 26,...

https://youtu.be/hb7DndCGB64 Lời Chúa: Mt 26, 14-25 14 Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa...