SNLC – THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH – Lc 24, 35-48

  1. Lời Chúa: Lc 24, 35-48

Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giê-su hiện ra đứng giữa họ và phán: “Bình an cho các con! Này Thầy đây, đừng sợ”. Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: “Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây”. Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: “Ở đây các con có gì ăn không?” Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Ðoạn Người phán: “Ðúng như lời Thầy đã nói với các con khi Thầy còn ở với các con, là: cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Mô-sê, trong sách tiên tri và thánh vịnh”. Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh.

Người lại nói: “Có lời chép rằng: Ðấng Ki-tô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy”.

  1. Suy niệm

Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu tìm gặp các môn đệ khi các ông đang hoang mang, sợ hãi trước biến cố kinh thiên động địa vừa xảy ra. Đức Giêsu đã hiện ra và nói: “Bình an cho các con, này Thầy đây, đừng sợ”.

Biểu hiện đầu tiên của các ông khi nhìn thấy Chúa Giêsu là: “Các ông bối rối, tưởng là thấy ma”, bởi vì các ông quá hoảng sợ trước những biến cố đã xảy ra với Thầy mình, niềm tin vào Thầy bị lung lay. Trong cuộc sống chúng ta cũng thế, có biết bao nhiêu cái sợ, làm chúng ta mất bình an. Chính trong bối cảnh ấy, Đức Giêsu cũng đến tỏ mình ra và ban bình an cho chúng ta.

Sự bình an của Đấng Phục Sinh lôi kéo các môn đệ ra khỏi sự nhát đảm và thất vọng. Thế nên, Ngài cho họ xem dấu đinh chân tay, cạnh sườn và ăn uống trước mặt các ông, để xoa dịu những kinh hoàng sợ hãi của họ. Đấng Phục Sinh chính là Đấng chịu đóng đinh. Đấng là sự sống vĩnh cửu cũng chính là Đức Kitô Nagiarét.

Biến cố thập giá dường như che phủ hoàn toàn mọi nhận thức của họ về con người Giêsu huyền nhiệm. Như người mẹ an ủi, vỗ về, Người nhắc nhớ cho họ những điều đã chép trong Kinh Thánh, mở trí cho họ am hiểu, và giúp họ nhận ra trọn vẹn con đường và điểm đến của hành trình Vượt Qua. Người môn đệ cần được hoán cải trong Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô: phải qua Thập Giá mới tới vinh quang.

Đức Giêsu sai các môn đệ làm chứng cho mầu nhiệm Phục Sinh. Từ những con người nhát sợ và quê mùa, các ông đã trở nên can đảm để loan báo rằng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa đã chết và sống lại để cứu độ muôn người. Các ông đã trung thành chu toàn sứ mạng làm chứng của mình.

Hôm nay, Chúa Phục Sinh cũng bước vào giữa cuộc đời chúng ta và nói: “Bình an cho con”. Người không chỉ xua tan nỗi sợ, nhưng còn sai chúng ta ra đi làm chứng cho niềm hy vọng. Mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành dấu chỉ của bình an và tình yêu giữa một thế giới còn nhiều bất an và sợ hãi. Khi chúng ta dám tin và dám sống theo lời Chúa, cuộc đời chúng ta cũng sẽ trở thành một chứng từ sống động cho Tin Mừng Phục Sinh.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn vững tin vào Chúa Phục Sinh, vượt qua những nỗi sợ hãi trong cuộc sống, và trở thành nhân chứng sống động về tình yêu và sự bình an của Chúa giữa thế gian. Amen.

  1. Quyết tâm

Chọn sống trong bình an của Chúa Phục Sinh và can đảm làm chứng cho Người giữa đời.

 

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC...

https://youtu.be/Sl2NyYsfrwQ Lời Chúa: Lc 24, 13-35 13 Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn...

SNLC – THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC...

https://youtu.be/H2OTJYhKLP0 Lời Chúa: Ga 20, 11-18 Khi ấy, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà...

SNLC – THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC...

https://youtu.be/Z_eccW2y3Iw Lời Chúa: Mt 28, 8-15 8 Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng...

SNLC – CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM A –...

https://youtu.be/IwwgZJPv8JI Lời Chúa: Ga 20, 1-9 1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà...

https://youtu.be/1fc8ZDVtDUk Lời Chúa: Ga 19, 41-42 Tại nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh, có một khu vườn và,...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN THÁNH – TƯỞNG NIỆM...

https://youtu.be/anuwLi3lXss Lời Chúa: Ga 18,16-19.42 16Bấy giờ ông Phi-la-tô trao Đức Giê-su cho họ đóng đinh vào thập...