SNLC – THỨ HAI TUẦN II PHỤC SINH – Ga 3, 1–8

  1. Lời Chúa: Ga 3, 1–8

Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do-thái. Ông đến gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông nói với Người: “Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy.”  Đức Giê-su trả lời: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.” Ông Ni-cô-đê-mô thưa: “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?” Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.”

  1. Suy niệm

Tin Mừng hôm nay tường thuật cuộc gặp gỡ nhiệm mầu giữa Đức Giêsu và ông Nicôđêmô vào ban đêm. Cuộc đối thoại này không chỉ là cuộc trao đổi thần học, mà còn là cuộc chiến thầm lặng giữa hai thế giới: thế giới bóng đêm của xác thịt và thế giới ánh sáng của Thần Khí.

Nicôđêmô đại diện cho con người “cũ”, ông là người Pharisêu giữ luật nghiêm nhặt, là thủ lãnh có địa vị và là bậc thầy có kiến thức, nhưng ông lại đến với Chúa Giêsu “vào ban đêm”. Bóng đêm ấy không chỉ là thời gian, mà còn là nỗi sợ. Ông sợ dư luận, sợ mất vị thế nếu công khai theo Chúa. Đây chính là bóng đêm của sự do dự trong đức tin.

Khi đến với Chúa Giêsu, Nicôđêmô còn mang theo sự tự tin của tri thức: “chúng tôi biết Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến”. Chính cái “biết” ấy có thể trở thành rào cản khiến ông khó mở lòng trước mặc khải của Thiên Chúa. Khi con người nghĩ mình đã biết đủ về Chúa, đó là lúc bóng đêm của sự kiêu ngạo tri thức che khuất ánh sáng của ân sủng.

Vì vậy, Đức Giêsu mời gọi phải được tái sinh bởi ơn trên, Nicôđêmô lại thắc mắc chuyện “trở vào lòng mẹ” lần thứ hai. Ông dùng thước đo vật lý để đo lường thực tại tâm linh. Đó là bóng đêm của một linh hồn giam hãm trong logic của thế giới vật chất.

Chúa Giêsu không tranh luận, nhưng dùng ánh sáng của Sự Thật để phá vỡ những định kiến cũ kỹ. Ngài mời gọi Nicôđêmô và mỗi chúng ta, thoát khỏi cái nhìn hạn hẹp của thế gian để hướng về sự phong nhiêu của Nước Thiên Chúa.

Quả thật, Thần Khí xuất hiện như luồng gió tự do vừa gột rửa vừa giải phóng khỏi sự tự mãn và nỗi sợ hãi, đồng thời thúc đẩy ông bước ra khỏi sự an toàn giả tạo để đi vào cuộc phiêu lưu đức tin. Được tái sinh bởi Thần Khí theo sự thúc đẩy của tình yêu. Chính Thần Khí sẽ biến một bậc thầy đầy toan tính thành một môn đệ can đảm. (x. Ga 7,50–52; 19,39).

Đâu là tri thức hoặc địa vị đang làm chúng ta trở nên xơ cứng trước ân sủng? Chúng ta có đang cố gắng vào “cung lòng Chúa”, đồng thời để Thần Khí “thổi” mình đi theo hướng của Ngài không?

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa, bóng đêm của lòng con, là những định kiến, những nỗi sợ và cả những an toàn giả tạo mà con hằng bám víu. Cho con nhận ra đừng tính toán, đo lường bằng lý trí hạn hẹp về mầu nhiệm Nước Trời, nhưng xin Thần Khí Chúa làm biến đổi, cho con đủ can đảm để buông mình theo sức đẩy của Chúa vươn tới nguồn sáng mới.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hứa cho chúng con được tái sinh “bởi ơn Trên”. Xin cho con hôm nay được bắt đầu lại, nhận lãnh một trái tim mới. Xin ban cho con Thần Khí mới để con tự do, yêu thương và can đảm làm chứng Tin Mừng. Amen.

  1. Quyết tâm

Mạnh mẽ bước ra khỏi vùng tối ích kỷ hay một tật xấu nào đó.

Bài Liên Quan

SNLC – CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM A...

https://youtu.be/I79i4ULgRLo Lời Chúa: Ga 20, 19-31  19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở,...

SNLC – THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC...

https://youtu.be/yB6DBXbuu8A Lời Chúa: Mc 16, 9-15 9 Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong...

SNLC – THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC...

https://youtu.be/BUfeYF7RZ9E Lời Chúa: Ga 21, 1-14 Sau đó, Chúa Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ...

SNLC – THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC...

https://youtu.be/nodM6_xmVZc Lời Chúa: Lc 24, 35-48 Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra...

SNLC – THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC...

https://youtu.be/Sl2NyYsfrwQ Lời Chúa: Lc 24, 13-35 13 Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn...

SNLC – THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC...

https://youtu.be/H2OTJYhKLP0 Lời Chúa: Ga 20, 11-18 Khi ấy, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà...