- Lời Chúa: Ga 3,16-21
16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. 19 Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. 20 Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. 21 Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”
- Suy niệm
Giữa cuộc đối thoại với ông Nicôđêmô trong đêm tối, Đức Giêsu đã mặc khải một chân lý rất sâu xa về Thiên Chúa: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một…”. Lời này không chỉ là một khẳng định, nhưng là trung tâm của mầu nhiệm cứu độ.
Thiên Chúa yêu thế gian, một thế gian nhiều khi quay lưng lại với Ngài và còn đầy bóng tối của tội lỗi, yếu đuối. Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, tình yêu của Thiên Chúa lại tỏ lộ mạnh mẽ hơn. Ngài không yêu con người vì con người xứng đáng, nhưng yêu vì bản chất của Ngài là Tình Yêu. Và tình yêu đích thực luôn muốn trao ban. Vì thế, Thiên Chúa đã ban Con Một của mình cho nhân loại.
Sự trao ban ấy đạt đến tột đỉnh nơi thập giá. Đức Giêsu đã hiến mình vì nhân loại, và thập giá trở thành dấu chỉ rõ ràng nhất của tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu dám đi đến tận cùng để cứu con người khỏi tội lỗi và sự chết. Qua biến cố Phục Sinh, tình yêu ấy đã chiến thắng tất cả và mở ra cho nhân loại con đường dẫn đến sự sống đời đời.
Tuy nhiên, Tin Mừng cũng cho thấy một thực tế của lòng người: “Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta lại yêu thích bóng tối hơn ánh sáng.” Ánh sáng ở đây chính là Đức Kitô, ánh sáng của sự thật và sự sống. Ánh sáng ấy chiếu vào tâm hồn con người, làm lộ ra cả những điều tốt đẹp lẫn những yếu đuối, tội lỗi.
Nhiều khi con người sợ ánh sáng vì phải đối diện với sự thật về chính mình. Người ta dễ ở lại trong bóng tối của những thói quen cũ, của sự ích kỷ hay những chọn lựa sai lầm. Nhưng ánh sáng của Đức Kitô không đến để kết án, mà để chữa lành và biến đổi. Khi con người dám mở lòng trước ánh sáng ấy, họ sẽ được thanh luyện và dần bước vào sự sống của Thiên Chúa.
Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta bước vào một cuộc hoán cải nội tâm. Trong mỗi người vẫn còn những “góc tối” của yếu đuối và giới hạn. Nhưng chính nơi đó Chúa muốn chiếu ánh sáng của Ngài để biến đổi chúng ta.
Mùa Phục Sinh nhắc chúng ta rằng ánh sáng của Đức Kitô đã chiến thắng bóng tối. Người Kitô hữu không chỉ tin vào ánh sáng, nhưng còn được mời gọi bước đi trong ánh sáng bằng đời sống chân thành, đơn sơ, yêu thương và trung tín mỗi ngày. Khi sống như vậy, đời sống chúng ta sẽ trở thành một chứng tá âm thầm cho ánh sáng của Đức Kitô giữa thế gian hôm nay.
- Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa là ánh sáng thật chiếu soi trần gian. Xin chiếu ánh sáng của Chúa vào tâm hồn chúng con, để chúng con được thanh luyện, đổi mới và biết bước đi trong sự thật. Xin cho đời sống chúng con luôn phản chiếu ánh sáng và tình yêu của Chúa cho mọi người. Amen.
- Quyết tâm
Dành một khoảng lặng để xét lại tâm hồn mình trước mặt Chúa và can đảm từ bỏ một “góc tối” trong đời sống.







