SNLC – THỨ NĂM TUẦN II PHỤC SINH – Ga 3, 31- 36

  1. Lời Chúa: Ga 3, 31- 36

31 Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người ; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người; 32 Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người. 33 Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật. 34 Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn. 35 Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. 36 Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời ; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy.”

  1. Suy niệm

Có một khoảng cách tưởng như rất gần, nhưng lại sâu thẳm vô cùng: khoảng cách giữa “trên cao” và “thuộc về đất”. Tin Mừng hôm nay đặt mỗi người chúng ta trước một chọn lựa âm thầm nhưng quyết liệt: sống theo điều chóng qua hay hướng về điều vĩnh cửu.

Đức Giêsu là Đấng từ trên cao mà đến. Ngài không chỉ nói về Thiên Chúa, nhưng chính Ngài mang Thiên Chúa đến cho nhân loại. Từng lời Ngài nói, từng việc Ngài làm đều chan chứa Thần Khí và sự sống. Nơi Ngài, tình yêu của Chúa Cha được tỏ lộ cách trọn vẹn và sống động.

“Đấng được Thiên Chúa sai đi thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn.” Đức Giêsu chính là Lời hằng sống của Chúa Cha. Nơi Ngài, không có khoảng cách giữa lời nói và hành động, giữa chân lý và tình yêu. Tất cả đều là một dòng chảy trọn vẹn của sự thật và sự sống.

Thế nhưng, một thực tế đáng buồn vẫn còn đó, con người dễ khép lòng trước lời chứng từ trời cao. Không phải vì không nghe, nhưng vì còn quá gắn bó với những điều “thuộc về đất”, là những tính toán nhỏ nhen, những sợ hãi mất mát, những quyến luyến chóng qua… Chính những điều ấy làm cho lòng ta trở nên nặng nề, khó vươn lên.

Tin vào Đức Giêsu không chỉ là chấp nhận một chân lý, nhưng là bước vào một tương quan sống động với Ngài, là để cho Thần Khí biến đổi tận căn cách nghĩ, cách sống và cả những chọn lựa mỗi ngày. Tin là dám để đời mình được nâng lên, dám buông bỏ những gì níu kéo mình lại phía dưới, để thuộc trọn về “trên cao”.

Vì thế, Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại chính mình: Giữa bao lo toan của cuộc sống, tôi đang sống theo điều gì? Trong suy nghĩ, lời nói và hành động, tôi có thực sự hướng về Thiên Chúa, hay vẫn còn bị chi phối bởi những điều chóng qua của trần gian? Đời sống của tôi có phản chiếu điều “từ trên cao”, hay vẫn còn đậm nét “thuộc về đất”?

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, giữa những bộn bề và xao động của cuộc sống, Chúa vẫn âm thầm mời gọi con hướng lòng về “trên cao”. Xin ban Thánh Thần của Chúa đến biến đổi tâm hồn con, để con biết sống trong sự thật, biết tha thứ khi bị tổn thương, biết nói những lời xây dựng hiệp thông, và biết trao ban bình an của Chúa cho mọi người, nhất là với những người con còn khó yêu thương. Xin cho từng suy nghĩ, lời nói và việc làm của con trở thành phản chiếu sống động của tình yêu Chúa, để chính đời sống con là một chứng tá âm thầm nhưng chân thật về sự hiện diện của Ngài giữa thế gian. Amen.

  1. Quyết tâm

Cầu nguyện với Chúa Thánh Thần  trước khi làm bất cứ việc gì.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ TƯ TUẦN II PHỤC SINH –...

https://youtu.be/xTAzGc8yaQA Lời Chúa: Ga 3,16-21 16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai...

SNLC – THỨ BA TUẦN II PHỤC SINH –...

https://youtu.be/DD0QSEKTn7o Lời Chúa: Ga 3,7b-15 7b Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. 8 Gió...

SNLC – THỨ HAI TUẦN II PHỤC SINH –...

https://youtu.be/kocIpXVIiUQ Lời Chúa: Ga 3, 1–8 Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ...

SNLC – CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM A...

https://youtu.be/I79i4ULgRLo Lời Chúa: Ga 20, 19-31  19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở,...

SNLC – THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC...

https://youtu.be/yB6DBXbuu8A Lời Chúa: Mc 16, 9-15 9 Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong...

SNLC – THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC...

https://youtu.be/BUfeYF7RZ9E Lời Chúa: Ga 21, 1-14 Sau đó, Chúa Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ...