- Lời Chúa: Ga 6, 1-15
Khi ấy, Chúa Giê-su đi sang bên kia biển Ga-li-lê-a, cũng gọi là Ti-bê-ri-a. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới. Chúa Giê-su ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Phi-líp-phê: “Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?” Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Phi-líp-phê thưa: “Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút”.
Một trong những môn đệ, tên là An-rê, em ông Si-mon Phê-rô, thưa cùng Người rằng: “Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người”. Chúa Giê-su nói: “Cứ bảo người ta ngồi xuống”. Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. Bấy giờ Chúa Giê-su cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã no nê, Người bảo các môn đệ: “Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi”. Họ thu lại mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.
Thấy phép lạ Chúa Giê-su đã làm, người ta đều nói rằng: “Thật ông này là Ðấng Tiên tri phải đến trong thế gian”. Vì Chúa Giê-su biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.
- Suy niệm
Trình thuật Tin Mừng hôm nay kể lại sự kiện một đám đông hơn năm ngàn người đi theo Chúa Giêsu, vì đã chứng kiến những phép lạ Người làm. Khi Chúa Giêsu nhìn thấy đám đông dân chúng đi theo, Người nghĩ đến cơn đói của họ cần lương thực để ăn. Tuy nhiên, Chúa đã làm phép lạ khi có sự đóng góp của một cậu bé với năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ.
Tin Mừng không nói cho chúng ta biết những người đi theo Chúa hôm ấy có mang theo thức ăn cho mình như cậu bé này hay không. Chúng ta chỉ biết rằng cậu bé nhỏ ấy đã tự nguyện dâng tặng năm chiếc bánh và hai con cá, đó là tất cả những gì cậu mang theo bên mình, trong khi số đông người còn lại không có phản ứng gì. Và Chúa đã làm nên phép lạ từ sự đóng góp đơn thành của cậu bé.
Phép lạ hóa bánh ra nhiều hôm nay cho chúng ta thấy tình yêu quan phòng và sự chăm sóc của Thiên Chúa dành cho con người: Thiên Chúa luôn nhìn thấu những nhu cầu của chúng ta và ra tay ban phúc khi điều Ngài làm mang lại hạnh phúc cho con người.
Đặc biệt, trình thuật Tin Mừng hôm nay còn cho thấy một phép lạ lớn hơn nữa: đó là sự chia sẻ trong tình liên đới. Một cậu bé dám trao đi năm chiếc bánh nhỏ và hai con cá, tất cả những gì cậu đang có để Chúa có thể nhân lên cho số đông người ăn no. Và mỗi người trong đám đông hôm ấy đã biết cầm lấy tấm bánh và con cá Chúa trao mà chia sẻ cho nhau, chứ không giữ riêng cho mình. Nhờ đó, một đám đông hơn năm ngàn người đều được ăn no thỏa.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa vẫn luôn hiện diện giữa thế giới chúng con hôm nay, dù nhiều người vẫn chưa tin nhận và đi theo Chúa, hoặc còn dửng dưng từ khước Chúa. Chúa vẫn luôn nuôi dưỡng và chăm sóc chúng con mỗi ngày bằng Lời Chúa và Mình Máu Chúa; đồng thời Chúa mời gọi chúng con dâng góp phần nhỏ bé của mình để Chúa làm nên phép lạ.
Xin cho chúng con biết quảng đại hiến dâng cho Chúa tất cả những gì mình có, để Chúa làm cho thế giới này ngày một xinh đẹp hơn, hạnh phúc hơn và hòa bình hơn, nhờ con người biết yêu thương nhau, biết sống vì nhau, biết giúp nhau nhìn nhận Thiên Chúa là Cha yêu thương, và cùng nhau kiến tạo một nền hòa bình đích thực như lòng Chúa mong ước. Amen.
- Quyết tâm
Dâng một hy sinh trong ý hướng cầu cho hòa bình tại Trung Đông.







