SNLC – THỨ TƯ TUẦN III PHỤC SINH – Ga 6, 35-40

  1. Lời Chúa: Ga 6, 35-40

Đức Giê-su bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng bao giờ khát. Nhưng tôi đã bảo các ông: các ông đã thấy tôi mà không tin. Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý muốn của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi đừng để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.Thật vậy, ý muốn của Cha tôi là hễ ai thấy Chúa Con và tin vào Người, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”

  1. Suy niệm

Trong hành trình đức tin, người Kitô hữu được mời gọi không bắt đầu bằng việc “làm” điều gì đó, mà bằng việc “đến” với một Đấng. Lời khẳng định “Chính tôi là Bánh Trường Sinh” của Chúa Giêsu bắt đầu bằng cụm từ “Ta Là”, vang vọng hình ảnh Bụi Gai Cháy. Ngài không nói mình ban bánh, mà chính Ngài là bánh. Thiên Chúa không còn chỉ gửi man-na từ trời xuống; chính Ngài tự hiến làm lương thực cho con người.

Thế giới hôm nay đang đói. Đó không chỉ là cơn đói cơm bánh vật chất, mà còn là cơn đói niềm hy vọng và sự sống vĩnh cửu. Chúa Giêsu không chỉ ban cho chúng ta “thứ gì đó” để ăn; Ngài trao ban chính mình. Là môn đệ, chúng ta được mời gọi “ăn” lấy Lời Ngài, đón nhận tình yêu và hy tế của Ngài vào tận sâu thẳm tâm hồn. Chỉ khi được no thỏa nơi Chúa, người môn đệ mới có đủ sức ra đi, trở thành cánh tay nối dài của Ngài giữa một nhân loại đang kiệt quệ vì thiếu vắng tình thương.

Chúa Giêsu nhắc rằng đức tin không phải là thành quả của trí tuệ, mà là ân huệ: “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi”. Người môn đệ thừa sai là người ý thức mình được trao ban cho Chúa Kitô. Ý thức này giải thoát ta khỏi sự tự mãn. Ta ra đi không phải để rao giảng chính mình, nhưng để làm chứng cho một sức hút thiêng liêng mà ta đã cảm nghiệm.

Lòng thương xót của Chúa Kitô là một không gian không có vách ngăn: “Ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài”. Đây là kim chỉ nam cho căn tính thừa sai. Trong một xã hội đầy loại trừ, người môn đệ phải mang trái tim của Thầy: đón tiếp mọi người, dù họ lầm lạc hay lệch hướng. Ý muốn của Chúa Cha là “không để mất một ai”. Vì thế, sứ mạng của chúng ta là tìm đến những tâm hồn bị lãng quên và dẫn họ về với Bánh Trường Sinh, để họ được sống và sống dồi dào.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu là Bánh Trường Sinh, con tạ ơn Chúa đã chọn con làm môn đệ và nuôi dưỡng con bằng chính sự sống của Ngài. Xin tha thứ cho những khi con mải mê tìm kiếm những thứ mau hư nát mà quên mất Ngài là nguồn bình an duy nhất. Xin ban cho con đức tin nhạy bén để nhận ra Chúa nơi các bí tích và nơi những anh chị em đau khổ. Lạy Chúa, xin uốn nắn trái tim con nên giống trái tim Chúa: biết đón nhận mọi người không phân biệt, và luôn thao thức tìm kiếm những con chiên lạc, để ý muốn cứu độ của Chúa Cha được nên trọn nơi cuộc đời con. Amen.

  1. Quyết tâm

Thực hiện một cử chỉ đón tiếp hoặc giúp đỡ cụ thể đối với một người bị lãng quên.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ BA TUẦN III PHỤC SINH –...

https://youtu.be/Z3Oc_IbuCY4 Lời Chúa: Ga 6, 30-35 30 Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu: “Ngài sẽ làm dấu lạ...

SNLC – THỨ HAI TUẦN III PHỤC SINH –...

https://youtu.be/GaHMwL52f0s Lời Chúa: Ga 6, 22-29 Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia...

SNLC – CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM A...

https://youtu.be/9xJ4UZPGUtI Lời Chúa: Lc 24, 13-35 13 Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN II PHỤC SINH –...

https://youtu.be/HJSzDYlvuLg Lời Chúa: Ga 6, 16-21 “Khi chiều đến, các môn đệ xuống bờ biển. Các ông xuống...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN II PHỤC SINH –...

https://youtu.be/QyWBfRFaVs0 Lời Chúa: Ga 6, 1-15 Khi ấy, Chúa Giê-su đi sang bên kia biển Ga-li-lê-a, cũng gọi...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN II PHỤC SINH –...

https://youtu.be/LNAvPqsTDQM Lời Chúa: Ga 3, 31- 36 31 Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người...