- Lời Chúa: Ga 14, 27–31a
27Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. 28Anh em đã nghe Thầy bảo: “Thầy ra đi và đến cùng anh em.” Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. 29Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin. 30Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì Thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy. 31Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy.
- Suy niệm
Trước khi ra đi, cha mẹ thường muốn trao lại cho con cái lời di chúc. Đó là lời nhắn nhủ cuối cùng và là điều quan trọng và quý nhất để sống, mà họ nhận ra sau cả một đời người.
Tin Mừng hôm nay cũng ghi lại một “lời di chúc” của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ trước giờ Người bước vào cuộc Thương Khó. Gia tài Người để lại thật đơn sơ nhưng vô cùng quý giá: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.”
Bình an của thế gian đến khi mọi sự thuận lợi: có tiền bạc, được thành công, không gặp khó khăn, thử thách. Nhưng thực tế cho thấy càng chạy theo những điều ấy, hay khi gặp biến cố, lòng người càng lo lắng và bất an hơn.
Bình an của Chúa Giêsu lại khác hẳn. Bình an của Chúa đến từ tình yêu, tin tưởng và phó thác cho Thiên Chúa, hoàn toàn gắn bó với Chúa Cha. Như Chúa Giê-su, dù phải đối diện với đau khổ và cái chết, Chúa Giêsu vẫn bình an, vì Người biết mình đang sống trong tình yêu và thánh ý của Chúa Cha.
Chính vì thế, trước giờ chia tay, Chúa nói với các môn đệ: “Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.” Các ông sắp chứng kiến những biến cố rất đau lòng: Thầy bị bắt, bị kết án và bị đóng đinh. Nhưng Chúa muốn các ông hiểu rằng tất cả những điều đó không phải là thất bại, mà là con đường Người đi để diễn tả trọn vẹn tình yêu đối với Chúa Cha và đối với nhân loại.
Chính bình an ấy đã tỏa sáng nơi các thánh. Dù đối diện với bách hại, tù đày hay cái chết, các ngài vẫn giữ vững đức tin, không sợ hãi, không oán hận. Trong đau khổ, tâm hồn các ngài vẫn bình an, vì biết rằng cuộc đời mình đang ở trong tay Thiên Chúa. Nhờ vậy, các ngài có thể ra đi thanh thản, như người lữ hành trở về nhà Cha sau một hành trình dài. Bình an ấy chính là gia tài Chúa Giêsu đã để lại cho những ai tin vào Người.
Mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành người gìn giữ và làm sinh hoa trái gia tài ấy. Khi chúng ta biết tha thứ thay vì oán hận, biết phục vụ thay vì tranh giành, biết yêu thương thay vì loại trừ, chúng ta đang làm cho gia tài của Chúa tiếp tục lớn lên trong thế giới này.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã để lại cho các môn đệ và cho chúng con một gia tài vô giá là bình an của Chúa. Xin cho chúng con biết trân quý, biết gìn giữ và phát huy bằng chính những nỗ lực tìm kiếm, xây dựng bình an hằng ngày qua cách sống của chúng con. Xin cho chúng con biết đón nhận bình an ấy bằng một trái tim tin tưởng và phó thác. Xin cho chúng con trở thành môn đệ thừa sai mang bình an của Chúa đến cho gia đình, cộng đoàn và mọi người chúng con gặp gỡ mỗi ngày. Amen.
- Quyết tâm
Tin tưởng, tha thứ và gieo bình an cho những người tôi gặp.







