SNLC – THỨ BẢY TUẦN IV MÙA THƯỜNG NIÊN – Mc 6, 30-34

  1. Lời Chúa

30 Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy.31 Người bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa.32 Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. 33 Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. 34Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.

  1. Suy niệm

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm cử chỉ và hành động yêu thương của Đức Giê-su dành cho các môn đệ và đám đông dân chúng. Bối cảnh của bài Tin Mừng được mở ra với cuộc trở về của các môn đệ sau những ngày được sai đi trong sứ vụ rao giảng và chữa lành. Các ông tụ họp chung quanh Đức Giê-su và vui mừng kể lại cho Người mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Đây quả là một bức tranh tuyệt đẹp của tình huynh đệ, một sự gắn kết chân thành trong đời sống sứ vụ của người tông đồ. Là một người Thầy đầy tâm huyết và tận tụy, Chúa Giê-su chăm chú lắng nghe và đón nhận những chia sẻ chân thành của các môn đệ. Ngài vui với niềm vui của các ông và thấu cảm những khó khăn, thử thách trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Buổi họp mặt hôm ấy chắc chắn tràn ngập tiếng cười và niềm vui vì có sự hiện diện của Thầy Giê-su.  Dẫu hành trình sứ vụ còn nhiều thử thách, nhưng được trở về và đón nhận bởi con tim lắng nghe của Thầy, các ông được tiếp thêm niềm vui và sức mạnh cho cuộc hành trình mới. Nhạy bén và tinh tế trước nhu cầu hiện tại của các môn đệ, Đức Giê-su mời gọi các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra một nơi hoang vắng để nghỉ ngơi đôi chút.” (Mc 6,31). Nhưng khi Thầy trò vừa quyết định xuống thuyền sang bờ bên kia để nghỉ ngơi thì nhiều người từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. Đứng trước một đám đông như đoàn chiên không người chăn dắt, trái tim của mục tử Giê-su không khỏi chạnh lòng. Ngài lắng nghe và thấu hiểu nỗi lòng của những tâm hồn khao khát được nghe Lời Chúa. Đứng trước những hoàn cảnh bất ngờ và chọn lựa khó khăn, Chúa sẵn sàng khép lại kế hoạch của mình và đón nhận những thay đổi bất ngờ của hoàn cảnh. Tất cả mọi quyết định và hành động của Ngài khởi đi từ trái tim nhạy bén, luôn mở ra với lời mời gọi mới của Thần Khí và hoàn toàn hướng đến hạnh phúc của tha nhân. Ngày hôm ấy, đám đông dân chúng được thỏa thuê trong dòng suối của Lời hằng sống và trái tim Chúa cũng reo vui vì niềm vui được phục vụ và trao ban.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã yêu thương chúng con bằng trái tim nhạy bén và dạt dào tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con khi chiêm ngắm Chúa cũng được ơn biến đổi để luôn hướng về Chúa và thao thức cho hạnh phúc của tha nhân. Ước gì chúng con cũng luôn mở ra trước tiếng gọi Thần Khí và mềm mại để sẵn sàng đón nhận những biến cố bất ngờ của cuộc sống trong niềm tín thác vào Chúa.

  1. Quyết tâm:

Sẵn sàng phục vụ tha nhân với trái tim tràn đầy niềm vui và bình an.

 

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ NĂM TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/LIyETrxmo-s Lời Chúa Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: “Nước Trời giống...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/lDqye2pKqUU Lời Chúa Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này : “Nước Trời...

SNLC – THỨ BA TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/cdsq3NvBtJo Lời Chúa Khi ấy, nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì...

SNLC – THỨ HAI TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/OR3IvDzyBM8 Lời Chúa Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: “Nước trời...

SNLC – CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN C –...

https://youtu.be/aJ8q8v5BqaQ Lời Chúa Một hôm, Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/ZdBsKhUGitI Lời Chúa Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: “Nước Trời ví...