SNLC – THỨ NĂM SAU LỄ TRO – Lc 9, 22- 25

  1. Lời Chúa

Người còn nói: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.” Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?

  1. Suy niệm

 Thập giá – khu vườn diệu quang.

Chúng ta cùng đến với giấc mơ của một tác giả thuộc thời hoàng kim của văn học Tây Ban Nha. Tác giả đã nhìn thấy hai con đường mở ra trước mắt mình. Một con đường thênh thang, bằng phẳng, dễ đi, với nhiều nhà trọ, quán rượu và nhiều địa điểm đẹp đẽ và vui vẻ khác, người người qua lại, nói cười rộn ràng, tiếng nhạc náo nhiệt. Đám đông say sưa theo đuổi những niềm vui ấy, nhưng cũng chóng tàn vì con đường ấy dẫn đến một vực sâu không đáy.  Trong giấc mơ ấy có con đường khác, đi theo một hướng khác. Nó dốc và hẹp nên người ta không thể cưỡi ngựa, người ta chỉ có thể đi bộ, thậm chí phải ngoằn ngoèo từ bên này sang bên kia, họ giẫm phải gai góc hay băng qua những khối đá, đôi khi áo quần bị xé toạc, da thịt bị cào xước nhưng họ vẫn đều bước. Tuy nhiên cuối con đường là Khu vườn diệu quang đang chào đón họ. Sau cùng, trong cùng giấc mơ, tác giả cũng phát hiện ra con đường thứ ba, con đường hẹp và dốc nhưng những người đi trên đó tiến bước cách uy nghi và vương giả giữa vô vàn khó khăn. Cuối cùng họ cũng rơi xuống vực thẳm bởi họ được thúc đẩy bởi những tham vọng trần tục và ích kỷ cá nhân.

Chúa Giê-su Con Người tiên phong lựa chọn con đường thứ hai. Con đường Ngài đi đầy những gai nhọn và làm Ngài bị xâu xé cả tấm thân không có chỗ nào lành. Đó là sự đau khổ, là cái chết, là bị loại bỏ. Nhưng cuối con đường đó là Khu vườn diệu quang, là Sự sống lại. Con đường Ngài chọn và đã đi, đang đi luôn tràn trề hi vọng. Chúng ta đang bước vào Mùa Ân phúc- Mùa Chay Thánh với Chúa Giê-su. Lúc này Ngài đang vác thập giá bên Ukrania, bên dải Gaza, bên những con người vô tội đang đau khổ và ngã gục vì chiến tranh, hận thù… Chúng ta hãy sẵn sàng cùng với Chúa Giê-su sống Mùa Chay Thánh cách can đảm với những lựa chọn đầy từ bỏ, hi sinh và đôi khi có thể gọi là “tử đạo của đời sống”. Nhưng chúng ta sẽ được đến Khu Vườn Diệu Quang, đó là sự bình an của tâm hồn, của sự kết hợp với Đấng đem lại cho ta mọi thỏa mãn và sự lấp đầy.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-su, con cảm ơn Chúa vì Chúa đã tiên phong chọn con đường thập giá. Con đường của sự sống thật. Chúa thấy và Chúa biết sự đau khổ luôn có nhưng nó không phải là tất cả. Xin cho con biết thâm tín rằng khi con đón nhận Thập giá và sống với Thập giá là lúc con được gần gũi Chúa nhất. Xin cho con biết đặt trước mặt mình hình mẫu duy nhất là chính Chúa, để cùng với Chúa con có thể được sống trong Khu Vườn Diệu Quang với Chúa ở cuối con đường.

  1. Quyết tâm

Đón nhận mọi trái ý với ý hướng ngay lành.

Xem Thêm

Bài Giảng Của Đức Thánh Cha Trong Thánh Lễ...

Trong thánh lễ kết thúc Năm Thánh của các bệnh nhân và thế giới y tế vào...

Đức Hồng Y Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục...

Đức Hồng y Vincent Nichols | Mazur/cbcew.org.uk Đức Hồng y Vincent Nichols, Tổng giám mục Giáo phận Westminster,...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN V MÙA CHAY –...

https://youtu.be/C_J9mQlc8i4 Lời Chúa 31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người rằng “Nếu các...