SNLC – THỨ BẢY SAU LỄ TRO – Lc 5, 27-32

  1. Lời Chúa

Khi ấy, Ðức Giêsu đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lêvi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người. Ông Lêvi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. Những người Pharisêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Ðức Giêsu rằng: “Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?” Ðức Giêsu đáp lại họ rằng: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.”

  1. Suy niệm

Phụng Vụ trong mùa chay Thánh không ngừng mời gọi chúng ta mau mắn trở về với Chúa. “Và Thiên Chúa sẽ luôn luôn ban cho ta được thảnh thơi, cho tâm hồn tràn ngập ánh sáng huy hoàng, cho xương cốt được mạnh mẽ, và ta sẽ như cánh vườn xinh tươi, như nguồn suối nước không bao giờ khô cạn.” (Is 58, 10).

Trở về là con đường duy nhất dẫn đến cuộc sống tự do, bình an và sung mãn trong ánh sáng của sự thật. Hình ảnh của người thu thuế trong Tin Mừng hôm nay là một mẫu gương sống động cho chúng ta trong sự can đảm và dứt khoát trở về với Chúa. Sau lời mời gọi bất ngờ: “Anh hãy theo tôi.” Lê-vi không chần chờ, lưỡng lự nhưng bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người. Chúng ta tự hỏi điều gì thúc đẩy Lê-vi thực thi quyết định liều lĩnh ấy, sức mạnh nào thôi thúc ông bỏ lại quá khứ, nói không với công việc hiện tại và hoàn toàn giao phó tương lai cho Chúa. Có lẽ sức mạnh ấy xuất phát từ ánh mắt của Chúa Giê-su, một cái nhìn thấu suốt tâm can, cái nhìn của cảm thông, yêu mến và đong đầy hy vọng. Đức Giê-su trông thấy ông và ông đã bắt gặp ánh mắt của Chúa, cái nhìn ấy có sức biến đổi tâm hồn, làm cho ông mạnh mẽ để đứng lên và chọn một con đường mới: con đường trở về và bước theo Giê-su. Trong vai trò của một người làm nghề thu thuế, mỗi ngày ông gặp gỡ nhiều người, đối diện với bao ánh mắt, có những ánh mắt dịu hiền, cảm thông nhưng cũng không thiếu những ánh mắt khinh thường và ganh ghét. Nhưng điều đặc biệt là chỉ có ánh nhìn của Giê-su mới có sức biến đổi lạ lùng và làm cho ông can đảm bước đi theo Người.

Ánh mắt yêu thương của Chúa biến đổi một người tội lỗi thành một người thánh thiện, một người thu thuế thành một tông đồ nhiệt thành, một người theo đuổi tiền bạc thành một người thao thức với phần rỗi các linh hồn. Cuộc trở về thực sự của người thu thuế được biểu lộ trong sự khiêm tốn và sẵn sàng chào đón Chúa đến nhà mình, để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với Người và để Người chữa lành mọi vết thương, tái tạo ông nhờ ân sủng thiêng liêng của Người. Quả thật tình yêu có sức mạnh biến đổi con người. Ngược lại ánh mắt chỉ trích, lên án chỉ mang đến chia rẽ và hủy diệt. Trước thái độ lẩm bẩm trách móc của nhóm Pha ri-sêu khi Chúa dùng bữa tại nhà người tội lỗi, Ngài đã thẳng thắn tuyên bố về con đường và sứ vụ của mình “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn”. (Lc 5, 32) Như vậy, mục đích Chúa đến thế gian là để tìm và cứu những người yếu đuối biết sám hối ăn năn. Người tội lỗi không bị loại bỏ nhưng luôn có chỗ trong trái tim đầy lòng thương xót của Chúa.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã luôn yêu thương và mở rộng vòng tay chào đón chúng con trở về với Ngài. Ước gì chúng con bắt gặp được ánh mắt yêu thương của Chúa để giữa những bất toàn và giới hạn của bản thân, chúng con can đảm đứng lên, bước theo Chúa trong niềm vui và bình an. Như những người hành hương của niềm hy vọng, xin đong đầy trái tim chúng con bằng tình yêu và lòng thương xót để bất cứ ai gặp chúng con cũng cảm nếm được tình thương và sự tha thứ của Chúa.

  1. Quyết tâm

Tin tưởng vào lòng thương xót Chúa và mau mắn trở về với Ngài.

Xem Thêm

Ngày 09 Tháng 6 Năm 2025: Lễ Đức Trinh...

WHĐ (08/6/2025) – Năm 2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thiết lập thứ Hai sau Lễ Chúa...

Ngày 08 Tháng 6 Năm 2025: Lễ Chúa Thánh...

WHĐ (07/6/2025) – Ngay từ nửa đầu thế kỷ thứ 3, Tertullianô và Origenê đã nói đến...

Hơn Năm Triệu Rưỡi Tín Hữu Đến Roma Hành...

Photo: FB/ Iubilaeum25 Trong năm tháng đầu năm nay, 2025, đã có hơn năm triệu rưỡi tín hữu...