- Lời Chúa
“Thầy bảo anh em: Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì anh em sẽ chẳng được vào Nước Trời. Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là ‘đồ ngốc’, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là ‘quân phản đạo’, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. Vì vậy, nếu khi anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh em, thì hãy để lễ vật lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của anh em. Hãy mau làm hoà với đối phương của anh em, đang khi còn ở ngoài đường với người ấy, kẻo đối phương nộp anh em cho quan toà, quan toà lại giao anh em cho thuộc hạ, và anh em sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ không ra khỏi đó, cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng.”
- Suy niệm
Hãy mau làm hoà với đối phương của anh em, đang khi còn ở ngoài đường với người ấy, kẻo đối phương nộp anh em cho quan toà, quan toà lại giao anh em cho thuộc hạ, và anh em sẽ bị tống ngục. (Mt 5, 25)
Lời dạy của Chúa Giêsu trong đoạn Tin Mừng này không nhằm mục đích hướng dẫn cách giải quyết các tranh chấp pháp lý, mà là một lời mời gọi sâu xa hơn. Qua đó, Ngài mạc khải chính Ngài là vị Thẩm Phán công minh, đồng thời thúc giục ta biết chạnh lòng thương xót, ngay cả với những người mà ta có thể xem là “đối thủ” trong cuộc sống.
Tha thứ là một bổn phận không thể bỏ qua. Bất cứ ai gây tổn thương cho ta, ta không được phép giữ lòng oán hận. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đòi hỏi điều cao cả hơn: Ngài kêu gọi ta hòa giải và khôi phục mối tương quan với họ. Hòa giải không chỉ đơn thuần là xóa bỏ lỗi lầm trong lòng, mà còn là nỗ lực tái lập một mối dây liên kết yêu thương giữa đôi bên. Đây là một đòi hỏi đầy thách thức, đặc biệt khi người kia không bày tỏ sự hối lỗi, hoặc khi ta phải chịu những oan ức. Dẫu vậy, Chúa vẫn nhắn nhủ: “Đừng chờ đợi lời xin lỗi từ họ, mà hãy chủ động mở lòng, bày tỏ thiện chí và tìm cách hàn gắn.”
Hãy dành giây lát để suy tư về cuộc đời ta. Có người nào đã từng gây tổn thương, khiến mối quan hệ giữa ta và họ trở nên xa cách? Ta đã thực sự tha thứ cho họ trong lời cầu nguyện trước mặt Chúa chưa? Ta đã dâng họ lên Chúa và xin Ngài chúc lành cho họ chưa? Nếu câu trả lời là có, thì bước tiếp theo là mở rộng trái tim, tìm cách nối lại tình thân. Một lời thăm hỏi chân thành, một hành động nhỏ bé, có thể là khởi đầu để xóa tan hiềm khích và xây dựng lại mối quan hệ. Điều này đòi hỏi lòng khiêm nhường lớn lao, nhất là khi lòng tự trọng còn bị thử thách, nhưng chính trong những khoảnh khắc ấy, ta cần cầu xin Chúa ban sức mạnh và tình yêu.
Chúa Giêsu kết thúc lời dạy này bằng một cảnh báo nghiêm khắc: nếu ta không nỗ lực hết mình để hòa giải, để sửa chữa mối tương quan, ta sẽ phải chịu trách nhiệm trước Ngài. Thoạt nghe, điều này có thể dường như khắt khe, nhưng thực ra, đó là bài học về lòng thương xót vô biên mà Ngài dành cho ta mỗi ngày. Ngài luôn tha thứ và hòa giải với ta, dù lòng ăn năn của ta chưa bao giờ trọn vẹn. Vì thế, ta cũng được mời gọi sống lòng thương xót ấy với tha nhân.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa vì đã luôn tha thứ và yêu thương con, dù con còn nhiều thiếu sót. Xin ban cho con một trái tim quảng đại, để con biết yêu thương và hòa giải với những người đã làm con tổn thương. Xin Chúa nâng đỡ con trong những lúc khó khăn, dẫn dắt con sống đẹp ý Chúa hơn, và trở nên giống Chúa mỗi ngày. Con tin tưởng nơi Chúa, Amen.
- Quyết tâm
Làm một cử chỉ yêu thương nho nhỏ với người mình không thiện cảm.
(Chuyển ngữ từ mycatholic.life)