SNLC – THỨ HAI TUẦN II MÙA CHAY – Lc 6, 36-38

  1. Lời Chúa

“Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các con: Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong bằng đấu nào, thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy!”

  1. Suy niệm

Trong Tông Chiếu Năm Thánh Lòng Thương Xót, Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết: “Mùa Chay của Năm Thánh này được sống cách mãnh liệt hơn như là cao điểm để cử hành và cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa” (Misericordiae Vultus, số 17). Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta trở về trọng điểm của Mùa Chay Thánh là cảm nghiệm thật sâu tình yêu thương xót của Thiên Chúa đối với thân phận yếu đuối mọn hèn bất xứng của chúng ta; để từ cảm nghiệm thâm sâu ấy, chính chúng ta phải trở thành chứng nhân của tình yêu nhân hậu của Thiên Chúa “Các con hãy có lòng nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ”. (Lc 6,36)

Hành trình 40 ngày Chay Thánh là hành trình đi vào sa mạc của cõi lòng để nối kết lại mối tương quan giữa chúng ta với Chúa và với nhau bị đứt. Mối tương quan đã bị đứt bởi bao nhiêu thiếu sót, lầm lỗi và bội phản. Sự thinh lặng nội tâm trong Mùa Chay Thánh này là dịp để chúng ta nhìn lại sự bất xứng của chính mình trước tình yêu vĩ đại và lòng khoan dung vô lượng của Thiên Chúa, Đấng không hề mỏi mệt để tha thứ cho chúng ta từ lỗi lầm này đến vấp phạm khác. Đấng với ánh mắt từ bi và nhân hậu luôn chờ đợi chúng ta trở về sau những lần đi hoang. Phần chúng ta, chúng ta có thái độ nào trước trước lỗi lầm của người khác hoặc khi bản thân bị xúc phạm? Khi gặp phải những điều trái ý do người khác lặp đi lặp lại, chúng ta đã phản ứng ra sao? Chúng ta đã làm gì để thực hành lời mời gọi của Chúa hôm nay?”

“Các con hãy có lòng nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ”. Chúa mời gọi chúng ta sống nhân từ như Ngài, thể hiện qua việc không xét đoán, không kết án, biết tha thứ và cho đi vô vị lợi. Đây là lời mời gọi tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi tình yêu trọn vẹn. Chính Chúa đã minh chứng lòng nhân từ bằng cái chết tủi nhục trên thập giá, yêu thương và tha thứ nhân loại đến cùng.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta xét lại lòng tha thứ và quảng đại. Thước đo mức độ lòng nhân hậu là khi chúng ta nhận được ơn tha thứ từ Chúa bao nhiêu thì cũng phải biết tha thứ cho anh chị em bấy nhiêu. Đây chính là tinh thần của kinh Lạy Cha: “Xin Cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.”

Chúng ta đang cử hành Năm Thánh của Hy Vọng, đang hướng về Niềm Hy Vọng đích thực là chính Thiên Chúa – Nguồn hạnh phúc vĩnh cửu mà Ngài đã hứa ban. Bằng chính máu đào, Chúa đã thanh tẩy tội lỗi chúng ta, giao hòa chúng ta với Thiên Chúa, mở đường dẫn đến hạnh phúc đời đời. Đáp lại tình yêu ấy, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi mở lòng, trao ban niềm hy vọng cho tha nhân, đặc biệt những ai cần sự cảm thông và tha thứ. Ước mong rằng, những nỗ lực trong Mùa Chay Thánh giúp chúng ta ngày càng trở nên nhân từ như như Cha là Đấng nhân từ.

  1. Cầu nguyện

Lạy Cha là Đấng nhân từ, tạ ơn Cha đã luôn tha thứ những lỗi phạm của con vì Cha đã yêu thương con dù con bất xứng. Xin cho con cảm nghiệm thật sâu tình yêu nhân hậu của Cha và biết nỗ lực thực hành điều Cha mời gọi trong Mùa Chay Thánh này. Xin cho con khi nhìn lại chính mình với những bất toàn và yếu đuối, biết khiêm nhường tạ ơn Cha và trở nên bao dung hơn với tha nhân. Cách riêng, xin giúp con luôn biết quên đi những điều người khác xúc phạm đến con, biết cảm thông với những khiếm khuyết của họ để con được xứng đáng là con của Cha. Amen.

  1. Quyết tâm

Dâng lời cầu nguyện cho những người đã xúc phạm đến mình.

 

Xem Thêm

Thánh Lễ Trọng Thể Mừng Kính Thánh Cả Giuse....

Niềm Vui Cuộc Viếng Thăm Quý Cha Thuộc Giáo...

Trên hành trình viếng thăm Giáo hội Việt Nam, ba cha thuộc Giáo phận Chartres đã đến...

Văn Phòng Tổng Thư Ký Thượng Hội Đồng: Thư...

WHĐ (16/3/2025) – Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã gửi đến tất...