SNLC – THỨ BẢY TUẦN THÁNH – Lc 24, 1-12

  1. Lời Chúa

Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giê-su đâu cả. Họ còn đang phân vân, thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi, cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói: “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết ? Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Ga-li-lê, là Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại.”

Bấy giờ các bà nhớ lại những điều Đức Giê-su đã nói. Khi từ mộ trở về, các bà kể cho Nhóm Mười Một và mọi người khác biết tất cả những sự việc ấy. Mấy bà nói đây là bà Ma-ri-a Mác-đa-la, bà Gio-an-na, và bà Ma-ri-a, mẹ ông Gia-cô-bê. Các bà khác cùng đi với mấy bà này cũng nói với các Tông Đồ như vậy. Nhưng các ông cho là chuyện vớ vẩn, nên chẳng tin.

Dầu vậy, ông Phê-rô cũng đứng lên chạy ra mộ. Nhưng khi cúi nhìn, ông thấy chỉ còn có những khăn liệm thôi. Ông trở về nhà, rất đỗi ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra.

  1. Suy niệm

Lạy Chúa, hôm nay, vạn vật như lắng đọng trong bầu khí tĩnh mịch. Chúa đã tự nguyện hiến dâng mạng sống quý giá để cứu độ nhân loại. Cái chết của Chúa không chỉ vĩ đại mà còn là đỉnh cao của tình yêu và hy sinh, tuôn đổ muôn vàn ân sủng từ Trái Tim đầy thương tích. Giờ đây, thân xác Chúa yên nghỉ trong ngôi mộ lạnh lẽo, trong khi những người lính canh giữ với nỗi lo sợ vô nghĩa, chẳng thể ngăn cản ánh sáng phục sinh rạng ngời sắp tỏ hiện.

Lạy Chúa, xin cho con được canh thức cùng Ngài trong giấc ngủ an bình này. Hôm nay khép lại trong thinh lặng, nhưng con tin rằng từ sự thinh lặng ấy sẽ bừng lên ánh sáng của cuộc Vượt Qua vinh quang – chiến thắng của Chúa trên tội lỗi và sự chết. Xin dẫn dắt con bước vào sự thinh lặng thánh thiêng của Thứ Bảy Tuần Thánh, để tâm hồn con biết lắng đọng, chiêm ngắm và đón chờ niềm hy vọng phục sinh.

Hôm nay, không có Bí tích nào được cử hành. Cả thế giới đang chìm trong sự im lặng, mong đợi vinh quang của cuộc sống mới. Nhưng giữa sự tĩnh lặng ấy, vẫn còn biết bao người đang bước đi trong tuyệt vọng và hoang mang. Có những tâm hồn đã mất đi niềm hy vọng, tưởng chừng như không còn lối thoát. Có những người đang chết dần trong sự cằn cỗi của nội tâm, chưa để Chúa kéo họ vào Sự Phục Sinh của Người.

Lạy Chúa, xin đổ tràn vào lòng con ngọn lửa hy vọng, như ngọn lửa đã bừng cháy trong trái tim Mẹ Maria vào Thứ Bảy Tuần Thánh đầu tiên. Xin giúp con biết kiên trì canh thức, biết trông đợi lễ Phục Sinh của Chúa với một niềm tin mạnh mẽ và sự phó thác trọn vẹn. Xin cho con cũng biết đem niềm hy vọng ấy đến với những ai đang sầu khổ, để tất cả chúng con cùng nhau chia sẻ niềm vui của cuộc sống mới mà Chúa đã thương ban cho nhân loại.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin cho sự nghỉ ngơi của Chúa biến đổi sự tan vỡ của tâm hồn con, sự yếu đuối của con và tội lỗi của con. Chúa thật vinh quang, Chúa mang lại điều tốt đẹp nhất từ thất bại tưởng chừng như rõ ràng trong mắt nhân loại. Lạy Chúa, con tin vào quyền năng của Ngài, con xin phó thác trọn cuộc đời con cho Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con tin vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin thương xót chúng con!
Lạy Mẹ Sầu Bi, xin cầu cho chúng con! Amen.

  1. Quyết tâm

 Hôm nay, con sẽ dành thời gian tĩnh lặng để suy ngẫm về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu.

Xem Thêm

Xem Gì Hôm Nay?

Hằng ngày, con hay băn khoăn chọn xem gì: phim hay, bóng đá, liveshow của idol, hay...

Ngày 19 Tháng 4: Thứ Bảy Tuần Thánh

Hôm nay là ngày giúp chúng ta hiểu cách để sống với niềm hy vọng đầy tin...

Các Sứ Điệp Phục Sinh Urbi Et Orbi Của...

Vào Chúa Nhật Phục Sinh, Đức Thánh Cha thường dâng Thánh Lễ Phục Sinh và ban phép...